Napoléon ngã gục vì một loại vi khuẩn?

22-06-2010 10:17 | Thời sự
google news

Napoléon Bonaparte - vị hoàng đế lẫy lừng đã từng chinh phục hầu khắp các nước châu Âu. Vậy mà ông lại có thể bị ngã gục trước một con vi khuẩn(!?) Điều đó đã khiến cái chết của ông trở thành một nghi án gần 2 thế kỷ nay.

Napoléon Bonaparte - vị hoàng đế lẫy lừng đã từng chinh phục hầu khắp các nước châu Âu. Vậy mà ông lại có thể bị ngã gục trước một con vi khuẩn(!?) Điều đó đã khiến cái chết của ông trở thành một nghi án gần 2 thế kỷ nay.

Những phiền toái về tiền sử bệnh

Sau 6 năm, ngày Napoléon Bonaparte bị đày ra đảo Saint Helène ở phía Nam Đại Tây Dương vì đã thất bại trận cuối cùng ở Waterloo năm 1814, khi giao chiến với vị tướng Nga một mắt Kutuzov, buộc Napoléon Bonaparte phải ký Hiệp ước Paris ngày 30/3/1814, trong đó Napoléon không được đòi hỏi bất kỳ điều gì về việc trị vì nước Pháp và đồng ý bị lưu đày ra đảo, đồng thời chấp thuận cho Liên quân Anh - Nga chiếm đóng Paris. Và ngày mồng 5/5/1821 thật sự nghiệt ngã ấy, khi thần chết đã cướp đi sinh mạng của vị Hoàng đế nước Pháp khét tiếng tàn bạo này. Cũng từ đấy người ta bắt đầu lục tìm nguyên nhân về cái chết của ông. Cho đến nay luôn tồn tại các giả thuyết khác nhau: Sầu não, bệnh tật hay bị đầu độc, đâu là nguyên nhân gây ra cái chết của Napoléon Bonaparte?

 Napoléon chỉ huy chiến trận.
Theo ghi nhận của BS. Jean-Francois Lemaire, từ tháng 9/1817 đến tháng giêng năm 1819, Napoléon thường xuyên kêu đau vùng thượng vị, đau ở xương bả vai phải và nhức đầu. Ông cũng thường hay nôn, người xanh xao, hai căn bệnh đường ruột là táo bón và tiêu chảy thường xảy ra đan xen nhau trong cùng một thời điểm. Ngoài ra, Napoléon còn có những đợt sốt, ớn lạnh và kèm theo nước tiểu có màu vàng đậm. Từ tháng 10/1820 đến tháng giêng năm 1821, sức khỏe của Napoléon giảm sút nghiêm trọng. Các triệu chứng trên càng trở nên nặng nề hơn. Montholon, người phụ tá thân cận của Napoléon tại Saint Helène đã viết trong bức thư đề ngày 5/12/1820 rằng: Bệnh tình của hoàng đế đã trở nên trầm trọng trông thấy. Mạch của người rất yếu ớt, lợi, lưỡi và móng tay đều rất nhợt nhạt. Từ tháng 3/1821 đến tháng 5/1821, tức hai tháng trước cái chết, Napoléon phải chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau bụng dữ dội và sốt, nôn mửa, ra mồ hôi trộm. Ông phải thay áo quần vài lần trong đêm, nôn ra máu và đi đại tiện ra phân màu đen.

Cũng theo các ghi chép về bệnh sử, Napoléon còn từng bị sốt rét 2 lần, bị ghẻ và sau đó là chứng ngứa toàn thân buộc ông phải gãi liên tục trước mặt một số cận thần. Hoàng đế Pháp còn có triệu chứng viêm gan. Có người còn cho ông bị lao với triệu chứng ho dai dẳng. Ông cũng là người hay lên cơn kích thích quá đáng, giận dữ thái quá và thỉnh thoảng trầm uất.

Như vậy có thể thấy vị hoàng đế nước Pháp lắm tài nhưng cũng  nhiều... bệnh này đã để lại cho hậu thế không ít những nghi vấn về cái chết bí ẩn của ông. Điều này dường như ông đã ý thức được, nên ngày 29/4/1821, tức là 6 ngày trước khi chết, Napoléon đã viết cho bác sĩ riêng của mình - Franchesco Antomarki một bức thư: “Sau khi tôi chết, chắc không phải chờ lâu nữa đâu, tôi muốn các người hãy mổ xác của tôi... Tôi đặc biệt đề nghị hãy nghiên cứu kỹ dạ dày của tôi và trình bày kết quả trong một báo cáo tỉ mỉ và chính xác, rồi trao nó cho con trai tôi. Tôi yêu cầu, tôi buộc các người tiến hành nghiên cứu thật cẩn thận”.

Những bằng chứng từ việc khám nghiệm tử thi

Những báo cáo từ việc khám nghiệm tử thi Napoléon đã được bác sĩ riêng Francesco Antomarki và các bác sĩ người Anh thực hiện cho thấy trong dạ dày của ông có một khối u dài và nhiều chất có màu sẫm như bã cà phê, chứng tỏ ông đã bị chảy máu dạ dày nghiêm trọng. Nghiên cứu mới nhất của Trường đại học Tây bang Texas (Mỹ) đưa ra kết luận rằng, chảy máu dạ dày là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho hoàng đế. Kết luận này được tổng kết từ một tập hợp các dữ liệu như: biên bản khám nghiệm tử thi, nhật ký điều trị, lời kể nhân chứng, hồ sơ sức khoẻ gia đình và kiến thức y học tiên tiến nhất.

GS. Robert Genta, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về nguyên nhân cái chết của Napoléon và các cộng sự của ông đã tiến hành đối chiếu tài liệu miêu tả của ông về Napoléon với 50 hình ảnh loét dạ dày lành tính và 50 hình ảnh ung thư dạ dày. Kết quả chỉ ra rằng thương tổn trên nội tạng hoàng đế rất giống với ung thư. Giáo sư khẳng định: “Đó là một tổn thương lớn kéo dài từ tâm vị tới gần môn vị. Xét riêng về mặt kích thước cũng đủ thấy tính nghiêm trọng của tổn thương. Thậm chí nó đã di căn sang cả các cơ quan bên cạnh. Cho dù có được điều trị bằng kỹ thuật tiên tiến như ngày nay, ngài cũng chỉ có thể sống thêm một năm là nhiều nhất. Chế độ ăn toàn thực phẩm muối khô, khan hiếm rau xanh và hoa quả trong những năm chinh chiến càng đẩy vị hoàng đế tiến nhanh tới cái chết”.

Gần đây, một nhóm các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực bệnh học phân tử của Đại học Basel (Thụy sĩ), Đại học Montreal (Canada) và Đại học Dallas (Mỹ) đã thực hiện những nghiên cứu rất công phu và thuyết phục về nguyên nhân cái chết của hoàng đế nước Pháp. Các nhà khoa học đã so sánh những miêu tả từ khám nghiệm tử thi Napoléon với 135 trường hợp ung thư dạ dày khác được chẩn đoán xác định tại Viện bệnh lý học, Bệnh viện đại học Basel. Các nhà khoa học đã kết luận: Napoléon đã chết vì ung thư dạ dày mà nguyên nhân sâu xa là từ vi khuẩn Helicobacter pylori.

Như vậy, với kết quả chắc chắn từ nghiên cứu trên, chúng ta có thể nói rằng nếu vị hoàng đế này được ân xá trước thời hạn hoặc vượt ngục sớm được thì cũng không đủ khả năng viết tiếp những trang sử hào hùng nữa. Không phải người Anh đầu độc mà là những con vi khuẩn đã quyết định điều ấy. Số phận một con người có khả năng làm thay đổi lịch sử thế giới nhưng lại được quyết định bởi một loại vi khuẩn(!?)

Đạt Tiến


Ý kiến của bạn