- Chào giọt xăng đầu tiên mang nhãn hiệu Việt Nam!
- Vâng, tôi chỉ là giọt xăng đầu tiên trong 5.500m3 của đợt ra lò đầu tiên từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa được bán ra, nhưng xăng tôi khác tất cả bất cứ xăng nào trên thế gian này dưới cách nghĩ, cách nhìn của mỗi người dân Việt có trái tim yêu nước...
- Đấy là xăng của ta, do ta làm ra. Xăng Việt trăm phần trăm dành cho người Việt!
- Đúng thế! Cũng như khi bạn có thể ra chợ, bỏ tiền ra mua về cả một rổ chanh nhưng bạn có một cây chanh trồng trong vườn, trong chậu ra được vài trái thì chanh ấy là tất cả niềm vui, niềm tự hào mà không tiền nào mua nổi...
- Giọt xăng các bạn là niềm tự hào và tự tôn dân tộc!
- Còn lẽ khác nữa bởi xăng tôi là kết tinh của năm tháng khi mà "Lá mục ngàn năm thành than đá, Rêu tảo triệu năm hóa thành dầu".
- Sao giọt xăng giống giọt nước mắt?
- Là giọt nước mắt hạnh phúc bay lên hóa thành niềm vui. Là sự âm thầm nằm sâu dưới đáy biển được người Việt ta đánh thức dậy và vẫn chính người Việt ta chế thành xăng để hóa thành ngọn lửa...
- Chứ không phải chỉ là dầu thô đem xuất đi rồi lại mua xăng về?
- Chúng tôi vốn từ đáy biển nhưng là biểu tượng của tầm cao mới!
- Quan trọng hơn là hóa lửa để cho mọi sự vận hành nhưng không hề giữ lại gì cho mình!- Không những thế mà tôi còn có tính tẩy rửa những vết bẩn dính trên đâu đó...
- Nhưng sao những vết bẩn trong đầu người bán xăng mà nói chữ là "gian lận thương mại", nói nôm ra là "đong điêu", "móc túi khách hàng" qua những con chip, qua những thủ thuật thì hình như chưa tẩy được?
- Đấy lại là một lĩnh vực khác, một phạm trù khác! Tôi là vật chất chỉ có thể tẩy rửa vết bẩn vật chất còn vết bẩn trong đầu, trong cách nghĩ, nhận thức và thái độ lại cần thứ xăng khác!
- Nhưng không lẽ từ dầu thô bấy nay đến xăng “made in Vietnam” bây giờ đưa đất nước lên tầm cao mới mà người bán xăng lại không theo được tầm cao mới, tự tụt xuống tầm thấp hơn về nhân cách hoặc cây xăng gian? Họ chỉ tử tế hơn khi tất cả cùng tử tế.
- Nghĩa là chính họ cũng bị "vặt" khi đi xin học cho con, khi xin giấy phép làm nhà hoặc leo lên taxi chẳng hạn!
- Một đất nước mà anh nào cũng thích từ vị trí, công vệc của mình để tìm cách "vặt" của người khác thì còn ra thể thống gì! Bao giờ mới khá lên được?
- Chung quy chỉ là thiếu những ngọn lửa trong trái tim và thắp lên ngọn lửa này thì xăng tôi đành chịu!- Vậy lửa hay xăng trong trường hợp này?
- Chúng ta tự hào vì xăng Việt Nam bởi đó là lòng tự tôn dân tộc nhưng lòng tự tôn dân tộc còn là trách nhiệm và lương tâm. Nghe nói sau vụ sập cầu Cần Thơ, một người Nhật bình thường gặp một người Việt bình thường chả liên quan gì tới vụ sập cầu nhưng cũng gập người xin lỗi. Đơn giản chỉ vì "người Nhật chúng tôi" có lỗi với người Việt...
- Bao giờ mỗi người Việt cũng cảm thấy có lỗi trong mỗi vụ việc không hay xảy ra nhỉ?
- Đó là lòng tự tôn dân tộc. Nó cũng là một thứ xăng.
- Và ước mơ của các bạn - những giọt xăng Việt Nam xịn?
- Trong mỗi trái tim người đều có thứ năng lượng mạnh hơn xăng chúng tôi để thắp sáng những ước mơ, để là động lực cùng dân tộc vượt qua mọi thác ghềnh tiến về phía trước...
- Xin cảm ơn!
Lê Quý