Nâng cao trí não: quan hay dân?

Xã hội
Trong phiên chất vấn các Bộ trưởng - thành viên Chính phủ, chiều ngày 12/11/2012, một đại biểu Quốc hội dẫn lời một nhà đầu tư bất động sản đại ý là: Trong thời gian qua, Nhà nước quản lý kém quá nên chúng tôi giàu nhanh quá (?!).

(SKDS) - Trong phiên chất vấn các Bộ trưởng - thành viên Chính phủ, chiều ngày 12/11/2012, một đại biểu Quốc hội dẫn lời một nhà đầu tư bất động sản đại ý là: Trong thời gian qua, Nhà nước quản lý kém quá nên chúng tôi giàu nhanh quá (?!).

Điều này làm hé lộ một vài khả năng có thể xảy ra.

Một là, do khâu quản lý nhà nước quá yếu kém, nên một số nhà đầu tư bất động sản đã "tức thời" tìm cách lách luật để làm giàu bất chính. Tuy nhiên, dường như họ vẫn làm "đúng luật", vì các cơ quan quản lý không thể phát hiện ra, nên mới không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Như vậy, chứng tỏ trình độ "dân trí" của chúng ta đã được tăng lên đáng kể, từ khi nền kinh tế nước ta mở cửa theo xu hướng thị trường, đến mức những kẻ làm ăn bất chính hoàn toàn có thể qua mặt các nhà làm luật, các cơ quan quản lý nhà nước mà vẫn vô can.

Hai là, một số nhà làm luật cũng như một bộ phận công chức trong các cơ quan công quyền của nhà nước đã "bắt tay" với giới đầu tư bất động sản để "hai bên cùng có lợi". Vì lợi ích nhóm quá hấp dẫn nên đã làm lóa mắt cả giới đầu tư lẫn các nhà quản lý, khiến họ không còn biết giới hạn đâu là đúng sai về lý lẽ, luật pháp; đâu là xấu tốt về đạo đức ứng xử giữa con người và con người.
 
Người dân cứ è cổ ra mà gánh chịu thiệt thòi đơn kép, đủ điều. Ruộng mất lấy gì mà cày, lấy đâu ra công ăn việc làm. Những tưởng vài trăm ngàn đồng 1m2 đất ruộng được nhà đầu tư đền bù đã là to, đến khi các nhà đầu tư tư nhân và cả các công ty, tổng công ty, tập đoàn nhà nước hẳn hoi, san lấp xong mặt bằng đem bán hàng chục triệu đồng 1m2, lúc ấy người dân mới tá hỏa ra thấy mình như vừa bị lừa hay mất trộm.

Lại nữa, nghe nói ở khu A, chỗ B, Tổng công ty Nhà nước C đang xây căn hộ chung cư cao cấp, nộp tiền theo tiến độ, giá cả hợp lý, thời hạn nộp trong vòng từ 3 - 5 năm, được chia làm nhiều đợt. Đóng hàng tỷ đồng đến hết đợt ba, đợt bốn rồi, và thời hạn giao nhà đã quá 2, 3 năm mà chẳng thấy nhà đâu, lao đi đòi lại tiền, nhưng biết hỏi ai bây giờ, khác nào "Bắc thang lên hỏi ông Giời/ Tiền đưa cho chủ có đòi được không?"... Lúc ấy mới khóc dở, mếu dở. Và cuối cùng là ngân sách nhà nước thất thu.

Vậy mà, không ít các vị quan chức mỗi lần đi kinh lý xuống các địa phương, hay cao đàm khoát đạo nơi công đường thường nói "dân trí chúng ta còn thấp" nên mới xảy ra nhiều bất cập trong việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai và xây dựng. Liệu đây có là cách giải thích theo kiểu "Phép thắng lợi tinh thần" mà chú A.Q của làng Mùi, bên nước Tàu đã từng tuyên bố từ cách đây gần một thế kỷ?

Và quan trọng hơn là khi nhiệm vụ được giao không hoàn thành, thì cứ đổ hết lên đầu người dân, vì họ là những kẻ thấp cổ bé họng, nếu có kêu thì âu cũng là kiểu "con kiến mà kiện củ khoai", chờ đến lúc "được vạ thì má sưng", các cụ nhà ta đã đúc rút kinh nghiệm hàng trăm năm nay rồi.

Nếu một trong các khả năng trên xảy ra hoặc cùng một lúc tất cả các khả năng đều xảy ra, thì đương nhiên không thể đổ tại "dân trí kém", mà đích thị là "quan trí kém". Vì thế cho nên càng không thể có chuyện cần phải nâng cao "dân trí", mà theo logic ấy, chỉ có thể là cần phải nâng cao "quan trí".

Chỉ hiềm một nỗi, nâng mãi mà "quan trí" chẳng chịu lên cho, hỏi đến khi nào người dân mới được nhờ các "công bộc" thời kinh tế thị trường đây?

Huyền Vân


Ý kiến của bạn