Vàng trời ong óng đất hoe hoe
Hồn say tắm nắng dài, cao, rộng
Uống thỏa nồng thơm men mải mê.
Vừa bóng râm xanh đã sáng trời
Tới, lui... Nắng dạt sóng đầy vơi
Bước ra hương sắc đang mời đón
Ðể biến thành ta muôn nắng tươi
Chẳng thể làm cây xanh héo hon
Càng nắng, cây càng xanh đẫm hơn
Trập trùng đứng giữa làm hoa trái
Trong lửa trời thiêu, tỏa bóng thầm.
Phạm Đình Ân
Xuân Bình Long
Lại mùa xuân nữa tới
Cao su lá đổ vàng
Chợt trong tôi bừng tỉnh
Nhớ đất miền Bazan.
Thuở xưa đây hoang vắng
Sốt rét rừng triền miên,
Chiến tranh qua khốc liệt
Phố xá bao hoang tàn.
Bao năm rồi giải phóng
Cao su nhân thành rừng,
Vườn mọi nhà tươi tốt
Cà phê, tiêu bạt ngàn.
Ðã bao lần tôi đến
Tâm tình cùng Bình Long
Nơi ngày xưa bạn ngã
Giờ Cao su điệp trùng
Sóc Xiêm xưa lầy lội
Giờ thành hồ cá bơi,
Du khách về thăm viếng
Lòng xốn xang bồi hồi
Ơi Lợi Hưng, Trà Thanh
Xa Trạch hay Xa Cam,
Nông trường giờ vui lắm
Bởi mọi nhà có xuân.
Bình Long ơi! Bình Long
Ðể lòng tôi xúc cảm,
Ðể xuân về tôi nhớ
Vùng đất giàu xa xăm.
Xuân Kỷ hợi 2019
Thanh La
Bên em
Bên em mùa mãi mùa xuân
Tháng luôn là tháng tình nhân hẹn hò
Ngày luôn ngày đẹp như mơ
Ðêm luôn đêm của mới vừa tân hôn
Lương định
Miên man rừng xuân
Hút bóng chim
xoãi cánh
miên man rừng xuân
mây nổi
cây - chò - nghìn - tuổi
banh gốc
mở ngọn
gió phận người
vẫn thổi
reo
không ngừng
mặt đất
đầy
ánh sáng
Cúc Phương một sớm xuân
Nguyễn Thanh Kim
Vị mặn của biển
Tôi nghĩ về vị mặn của biển
Vị mặn cho bữa ăn ngon
Vị mặn làm nên sự sống
Vị mặn hòa vào mênh mông sâu rộng
Ðể làm nên bốn biển hành tinh...
Tôi quờ tay trong biển kiếm tìm
Không thể thấy
Chút hình hài vị mặn
Năm tháng đi qua
Tôi đã nhận ra
Vị mặn hiến dâng bằng sự hóa thân!
Nắng chang trên đồng muối
Nước biển bay hơi dần
Rồi vị mặn kết tinh
Hạt muối nên hình!
Nhấm hạt muối mặn mà
Tôi thấm hiểu
Những hóa thân...
Vẫn ẩn chứa hình hài
Và hiến dâng làm nên
Bao giá trị cuộc đời!
Nguyễn Anh Trí