- Đọc báo thấy nạn bảo kê, cho vay tín dụng đen, đòi nợ thuê nhiều quá...
- Đấy là trấn lột, là ăn cướp, là vi phạm pháp luật chứ còn gì nữa.
- Đến bà con tiểu thương buôn bán, mở quán xá bình thường ngoài chuyện phải nộp thuế cho Nhà nước mà vẫn phải cắn răng chung chi chấp nhận đưa tiền bảo kê cho các băng nhóm giang hồ thì lạ thật.
- Người dân hiền lành sống giữa cái ác, cách duy nhất để bảo vệ mình là chịu cho cái ác ức hiếp.
- Thế chính quyền sở tại và các lực lượng bảo vệ pháp luật được Nhà nước trả lương từ tiền thuế của dân đâu? Để cho một người dân bị tấn công, bị đe dọa tước đoạt tính mạng, bị phá hoại tài sản thì trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương. Người dân làm ăn, đã đóng thuế cho Nhà nước lại nộp thêm một thứ thuế cho giang hồ gọi là “bảo kê”, thế thì dân nào chịu thấu.
- Mà chuyện bảo kê, giang hồ không phải là vụ án mới phát sinh bất ngờ mà là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động công khai, chính quyền không thể không biết.
- Một xã hội có pháp luật, có công an, có chính quyền nhưng lại tồn tại một lực lượng bảo kê thì quá vô lý.
- Xem ra khi địa bàn phường xã, quận huyện có tội phạm hoành hành thì cách chức lãnh đạo ở đó, may chăng dân mới thoát kiếp nạn côn đồ.
- Và chắc chỉ có giải pháp này bởi để cho côn đồ đi thu thuế bảo kê người kinh doanh, làm ăn lương thiện thì bí thư, chủ tịch quận, huyện đó có xứng đáng làm lãnh đạo nữa hay không?