Hai Phiếm bảo:
- Anh nông dân trồng ổi Nguyễn Đức Hậu ở Hải Dương tức “Ca sĩ Lệ Rơi” đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng... Được khen cũng lắm mà bị ném đá cũng nhiều!
- Trước hết là không nên “ném đá” anh ấy vì những clip tự quay của anh tung lên Youtube chỉ mang tính giải trí!
- Nhưng quả tình rất phản cảm! Anh ấy hát sai nhạc, còn phát âm ngọng nữa!...
- Thì ai bắt bác nghe? Anh ấy hát cho mọi người vui chứ không trục lợi hoặc kiếm danh!
- Nhưng báo chí và nhiều cư dân mạng cứ bốc anh ấy lên nào là “ca sĩ” như một hiện tượng âm nhạc!
- Đấy là lỗi của báo chí chứ anh ấy làm sao tạo được danh cho mình?
- Ờ ờ...! Có báo còn cử phóng viên về viết bài rồi có nơi còn tổ chức giao lưu trực tuyến, đưa đón bằng xe sang cứ như là một “ngôi sao” thật sự! Có người còn bảo vì anh ấy hát chân, chả theo lề luật nào của nghệ thuật nên được yêu thích!
- Cuộc sống luôn có những thang bậc giá trị nhất định! Một bà điên đi trên đường cũng có thể gây được chú ý, thậm chí mọi người cười lăn lộn vì những chuyện chả giống ai của bà điên này! Không lẽ trong nghệ thuật ngoài việc nổi tiếng do tài năng thật sự lại có cách nổi tiếng bằng việc “chả giống ai”? Mà nhiều ca sĩ kém tài cũng thích gây xì căng đan để nổi tiếng rồi đấy!
- Bác vừa nói “Ca sĩ Lệ Rơi” không có lỗi?...
- Anh ấy cũng như hàng vạn người khác hát không hay nhưng hay hát, thích hát hoàn toàn không có lỗi mà lỗi là ở những người lợi dụng anh ấy để tỏ ra mình có cách nhìn mới lạ!
- Ờ! “Ca sĩ Lệ Rơi” là nạn nhân của những kẻ cơ hội thật!
Cả Nghĩ