Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Công (SN 1990, ở huyện Đông Anh) án tử hình về tội "Giết người" và 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt tử hình.
Cáo trạng thể hiện, Công là đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện ma tuý nên nảy sinh ý định cướp tài sản của người lái xe ôm lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thực hiện ý đồ, bị cáo ra chợ mua một con dao dài 22,5 cm, mang về nhà cất giấu.
Ngày 16/7/2923, Lê Văn Công cầm con dao đã mua trước đó đi bộ ra bến xe Bus thuộc thôn Bầu (xã Kim Chung, Đông Anh) và di chuyển xuống bến Mỹ Đình với mục đích tìm người lái xe ôm để cướp.

Lê Văn Công tại phiên tòa.
Khoảng 21h cùng ngày, bị cáo thấy anh Đặng Đông Dương (SN 1998, ở Ninh Bình) là lái xe của hãng vận chuyển công nghệ "Be" đang đứng cạnh chiếc xe máy Honda Winner X.
Bị cáo đến chỗ anh Dương đứng, vờ thuê chở về khu vực xã Kim Chung và thống nhất giá là 100.000 đồng. Nam tài xế công nghệ điều khiển xe máy chở Công, di chuyển theo tuyến đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt.
Khi đến khu vực đường Kênh Giữa (đối diện Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, Công chỉ đường để anh Dương điều khiển xe máy chở vào khu vực nghĩa trang thôn Bầu, là nơi vắng người qua lại với mục đích giết người, cướp tài sản.
Tại thời điểm xe hướng vào khu vực nghĩa trang thôn Bầu được khoảng 300m, Công bảo dừng lại đồng thời dùng tay trái vòng ra trước giữ và bịt miệng anh Dương, tay phải cầm dao cứa vào vùng cổ của nạn nhân.
Thấy vậy anh Dương vung tay chống cự làm chiếc xe máy đổ xuống đường và quay người lại đối diện với Công. Bị cáo dùng dao đâm ngang liên tiếp nhiều phát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Lê Văn Công sau đó kéo thi thể anh Dương vào vệ cỏ ven đường, lục soát rồi lấy đi điện thoại Iphone, ví tiền, giấy tờ xe.... Bị cáo cũng lấy xe máy của nạn nhân để bỏ trốn.
Đến đoạn mương nước thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh, Công dừng xe lại, vứt chiếc điện thoại và giấy tờ của anh Dương xuống mương nước, sau đó tiếp tục di chuyển sang huyện Mê Linh, cởi bộ quần áo mặc bên ngoài vứt xuống mương nước để tránh sự phát hiện, truy bắt của công an.
Sau đó, Công đi đến nhà người quen, đặt vấn đề cầm cố chiếc xe máy chiếm đoạt được của anh Dương nhưng không được đồng ý. Bị cáo sau đó di chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ), thuê nhà nghỉ và gửi chiếc xe tang vật lại.
Khoảng 10h sang hôm sau, người dân đi làm ruộng gần nghĩa trang thôn Bầu phát hiện thi thể của anh và báo công an. Ngày 18/7/2023, hai hôm sau khi gây án, Lê Văn Công bị cảnh sát bắt giữ.
Xem thêm video được quan tâm:
Nhóm đối tượng “thổi giá” đất ở Sóc Sơn lên 30 tỷ mỗi mét lĩnh án | SKĐS