Nhìn vào khung cảnh âm nhạc năm 2012, chúng ta có quyền tự hào bởi những thành tựu đã đạt được. Sự bứt phá của những nhân tố mới, sự trỗi dậy của những nhân tố cũ đã làm lu mờ những thị phi và hạn chế, cho công chúng một cái nhìn tích cực vào những cố gắng của cả một tập thể nghệ sĩ đầy tâm huyết.


Những tai tiếng không thể làm lu mờ một thực tế - The Voice phiên bản Việt là một chương trình giúp thăng hoa những giọng hát chạm đến trái tim người nghe. Chưa kể đến những cái tên quen thuộc như Tiêu Châu Như Quỳnh, Thái Trinh, Thanh Hằng, chương trình còn giúp phát hiện những “mầm mống khỏe mạnh” của làng nhạc Việt như Đinh Hương, Hương Tràm, Xuân Nghi, Đồng Lan, Đào Bá Lộc, Bùi Anh Tuấn. Và trên hết, The Voice đã góp phần vào khâu khởi động lại nhạc Việt mà bao năm nay những người trong cuộc loay hoay mãi không làm được. Bên cạnh đó, Vietnam Idol dù không có được vị trí độc tôn như những năm trước nhưng những cái tên như Hoàng Quyên, Bảo Trâm, Thảo My đã tạo nên những cơn sốt cho khán giả. Bài hát yêu thích cũng đã giúp phát hiện ra những Phạm Thu Hà, M-TP, Lynk Lee, Phúc Bằng... và khẳng định được tài năng thực sự của nghệ sĩ khi hát liveshow.
Sao Mai 2012 cũng được đánh giá là một chương trình chất lượng. Những Nguyễn Đình Thanh Tâm, Lê Việt Anh, Đông Hùng dù tuổi đời còn rất trẻ đã biết cách chiếm được cảm tình của khán giả bằng chính tài năng của mình. Bài hát Việt thực sự là một lễ hội âm nhạc chắp cánh cho những ca sĩ trẻ có triển vọng như Đinh Mạnh Ninh, Hà Okio, Toàn Thắng, Tạ Quang Thắng...
Những nhân tố bước ra từ những cuộc thi, những sáng tác tạo hiệu ứng mạnh mẽ được khán giả kỳ vọng có thể làm nên chuyện trong năm 2013 có lẽ là Tiên Cookie, MT-P , Bùi Anh Tuấn và Hoàng Quyên... Nhìn chung, khán giả thỏa mãn với một năm âm nhạc đánh dấu sự đột phá của những cái tên hoàn toàn mới mẻ, trong những bước chân ban đầu bỡ ngỡ đến với những sân chơi âm nhạc.
Sự kiện Mỹ Tâm đoạt giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best Artist) tại Mnet Asian Music Awards làm nức lòng những khán giả hâm mộ. Lần đầu tiên đại diện của Việt Nam lọt vào danh sách một giải thưởng tầm cỡ quốc tế là niềm vinh dự lớn, đồng thời khẳng định được giá trị lan tỏa của âm nhạc có chất lượng dù thuộc bất cứ quốc gia nào. Cùng thời điểm, khẩu hiệu “Nghe có ý thức” cũng được khởi động với việc khởi động thu phí tải nhạc online. Dù số tiền thu lại được từ bước thử nghiệm không nhiều nhưng phần nào đã ghi nhận nỗ lực đấu tranh quyền lợi cho nghệ sĩ cũng như chuyển tải thông điệp sâu sắc tới khán giả, những người mong mỏi có một nền âm nhạc tiến bộ vượt bậc. Tạo cảm hứng cống hiến cộng đồng, chương trình hòa nhạc Luala với sự xuất hiện và biểu diễn xuất thần của những diva hàng đầu Việt Nam như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh đã khơi dậy niềm tin yêu của khán giả Việt đối với âm nhạc nước nhà. Rock storm 2012 cũng đã mang đến một cơn bão cảm xúc hoàn thiện cho khán giả vào những ngày cuối năm.
Năm 2012 cũng là thời điểm vàng trong sự nghiệp của nhiều ca sĩ trẻ. MV Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Hiền Thục thể hiện đã trở thành một hiện tượng âm nhạc chưa có dấu hiệu tắt nguội. Giá trị ngôn từ, giai điệu, cảm xúc của ca khúc đã giúp bồi đắp tâm hồn của người Việt trẻ về những giá trị thiêng liêng trong cuộc sống, đặc biệt là tình mẫu tử. Hai ngôi sao của làng nhạc Việt là Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà cũng kịp ghi dấu ấn bởi bước thay đổi hình ảnh ngoạn mục. Đó là một Mỹ Tâm với cá tính cùng giọng hát khỏe khoắn, vũ điệu cực mạnh mẽ, một Hồ Ngọc Hà với tạo hình đường phố bụi phủi khiến giới trẻ ngỡ ngàng.
Sự trỗi dậy của những nhân tố cũ
Có thời điểm, những cái tên đã định hình trong thị hiếu nghe nhìn của khán giả đột ngột “chìm nghỉm”. Năm 2012 được xem là thời điểm lý tưởng để họ “trỗi dậy”. Bất ngờ lớn nhất thuộc về nhạc sĩ Doãn Nho. Ông nên cảm ơn chương trình Bài hát yêu thích bởi đã giúp Tùng Dương thăng hoa cảm xúc cho sáng tác Chiếc khăn piêu. Và ca khúc đã tạo một hiệu ứng mạnh mẽ, vượt cấp khi dòng nhạc trẻ đang chiếm ưu thế.
Hàng loạt nhạc sĩ tên tuổi của Việt Nam sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã trở lại với những chương trình, dự án có chất lượng. Đó là Quốc Trung với vai trò giám khảo cho Vietnam Idol, tổng đạo diễn cho Rockstorm 2012. Võ Thiện Thanh cũng “trở lại” để hỗ trợ các thí sinh Vietnam Idol cũng như sản xuất album nhạc cổ điển và chillout cho hiện tượng bán cổ điển Phạm Thu Hà.
Sự đột phá của nhạc sĩ Quốc Bảo tiếp tục là niềm ngưỡng mộ của những người sáng tác nhạc Việt. Album Nửa đầy trọn vẹn cho Hoàng Anh, album Địa đàng tuyệt vời cho giọng hát Nguyên Hà, ca khúc Lụa “gây mê” khán giả với giọng hát bán cổ điển Phạm Thu Hà - tất cả giúp hoàn thiện “hình hài” tuyệt vời của âm nhạc Quốc Bảo. Nhạc sĩ Xuân Phương - một người làm nhạc phim chuyên nghiệp sau nhiều năm im hơi lặng tiếng cũng đã trở lại và ghi điểm với nhạc phim Cầu vồng tình yêu.
Những cái tên đã thành danh của âm nhạc Việt cũng đã cống hiến cho khán giả những chương trình biểu diễn thực sự chất lượng trong năm qua. Đó là các ca sĩ Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh với đêm nhạc; Bằng Kiều, Khánh Ly - những ca sĩ Việt kiều được hâm mộ nhiều thập kỷ qua trở lại quê hương và cống hiến cho khán giả những buổi biểu diễn trên cả tuyệt vời.
Liveshow Như chờ từng giấc mơ của nhạc sĩ Trần Tiến với sự góp mặt tham gia biểu diễn của các ca sĩ Trần Thu Hà, Tấn Minh, Đinh Mạnh Ninh và Tô Minh Đức, ban nhạc Anh Em; đêm diễn đỉnh cao Những chuyện kể của tôi của nhạc sĩ Dương Thụ đánh dấu 40 năm hoạt động âm nhạc miệt mài… là những chương trình đem đến cuộc hạnh ngộ của những tài năng nhạc Việt.
Nhạc Việt đã có một năm thành công ngoài mong đợi. Giữa bối cảnh khó khăn nhiều mặt của kinh tế, văn hóa, đó là những nỗ lực đáng ghi nhận và củng cố thêm niềm tin của người yêu nhạc với tương lai của một nền âm nhạc Việt tiến bộ, hòa vào dòng chảy mạnh mẽ của thế giới.
Mộc Anh