Nam sinh đạt gần điểm tuyệt đối, đỗ ĐH Kiến trúc từng được khen với tác phẩm về làng khoa bảng Đông Ngạc

Thời sự
SKĐS - Bùi Quang Trung, học sinh lớp 12D01, Trường THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội), vừa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào KTA01 - nhóm ngành 1, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với 29,4 điểm, cao hơn điểm chuẩn 1,13 điểm. Trước đó, nam sinh từng được Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen với tác phẩm tìm hiểu về làng khoa bảng Đông Ngạc.

Từ năng khiếu vẽ đến lựa chọn ngành Kiến trúc

Với 29,4 điểm trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, Bùi Quang Trung đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mức điểm này cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành 1,13 điểm.

Đằng sau kết quả ấy là quá trình học tập và rèn luyện của nam sinh trong những năm học tại Trường THPT Xuân Đỉnh. Đáng chú ý, lựa chọn ngành Kiến trúc của Trung không phải quyết định nhất thời mà được hình thành từ sở thích và năng khiếu mà em đã bộc lộ từ sớm.

Theo cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D01, Trung là học sinh thông minh, có ý thức học tập, kết quả giỏi đồng đều ở các môn. Bên cạnh đó, em nổi bật với năng khiếu vẽ, khả năng sáng tạo và đặc biệt yêu thích lĩnh vực kiến trúc.

“Trung khá khiêm tốn, hòa đồng với bạn bè. Em có năng khiếu ở những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, đặc biệt là môn năng khiếu và kiến trúc. Vì vậy, khi biết em lựa chọn ngành Kiến trúc, các thầy cô không bất ngờ”, cô Hương nhận xét.

Hà Nội: Bức tranh làng khoa bảng giúp nam sinh Xuân Đỉnh đạt gần điểm tuyệt đối, đỗ ĐH Kiến trúc - Ảnh 1.

Trong những năm học tại Trường THPT Xuân Đỉnh, Bùi Quang Trung đã có thành thích học tập rất ấn tượng: Ảnh: Trường THPT Xuân Đỉnh

Kiến trúc là ngành học đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy logic, khả năng cảm nhận không gian, óc sáng tạo và năng lực thể hiện bằng hình ảnh. Với những thế mạnh đã được bộc lộ trong quá trình học tập, Trung xác định đây là hướng đi phù hợp với bản thân.

Kết quả 29,4 điểm vì thế không chỉ mang đến niềm vui khi Trung giành được suất vào nguyện vọng 1 mà còn cho thấy sự nhất quán giữa năng lực, sở thích và lựa chọn nghề nghiệp của nam sinh.

Đam mê tìm hiểu những giá trị truyền thống

Không chỉ tập trung vào việc học, trong những năm học THPT, Bùi Quang Trung còn tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Năm 2023, khi còn là học sinh, Trung tham gia cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ tuyên truyền lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội” với tác phẩm tìm hiểu về làng khoa bảng Đông Ngạc. Tác phẩm sau đó giúp em được Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen.

Hà Nội: Bức tranh làng khoa bảng giúp nam sinh Xuân Đỉnh đạt gần điểm tuyệt đối, đỗ ĐH Kiến trúc - Ảnh 2.

Bùi Quang Trung được được Thành Đoàn Hà Nội tặng bặng khen với tác phẩm tìm hiểu về làng khoa bảng Đông Ngạc vào năm 2023. Ảnh: NVCC

Đông Ngạc là vùng đất có truyền thống khoa bảng lâu đời, gắn với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Việc lựa chọn một đề tài giàu yếu tố văn hóa, lịch sử để tìm hiểu và thể hiện cũng phần nào cho thấy sự quan tâm của Trung đối với những giá trị truyền thống của quê hương, Thủ đô.

Trong mắt cô giáo chủ nhiệm, Trung không phải là học sinh quá nổi bật theo cách ồn ào. Em khá kín đáo, hòa đồng và tập trung vào những lĩnh vực mình yêu thích.

Chính sự kết hợp giữa khả năng học tập, năng khiếu nghệ thuật và niềm yêu thích kiến trúc đã giúp Trung sớm hình dung được con đường mình muốn theo đuổi.

Sau khi biết tin trúng tuyển, Trung chính thức trở thành tân sinh viên KTA01 - nhóm ngành 1, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Từ một học sinh THPT Xuân Đỉnh, Trung sẽ bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới, nơi những kiến thức về hình khối, không gian, mỹ thuật và kỹ thuật sẽ được tiếp cận một cách bài bản hơn. Đây cũng là chặng đường đòi hỏi sinh viên phải liên tục rèn luyện khả năng sáng tạo, tư duy chuyên môn và kỹ năng thực hành.

Ở tuổi 18, việc xác định được lĩnh vực mình yêu thích và có thế mạnh là một lợi thế đối với Trung. Từ năng khiếu vẽ được thầy cô ghi nhận, những trải nghiệm tìm hiểu văn hóa Hà Nội cho đến kết quả 29,4 điểm trong kỳ tuyển sinh, nam sinh đang có một nền tảng thuận lợi để bắt đầu hành trình theo đuổi ngành Kiến trúc.

Với gia đình và thầy cô Trường THPT Xuân Đỉnh, kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1 là dấu mốc đáng nhớ sau 3 năm học phổ thông. Còn với Trung, đây mới là điểm khởi đầu cho hành trình biến niềm yêu thích kiến trúc thành nghề nghiệp trong tương lai.


Ý kiến của bạn