Năm học mới và cúm A/H1N1/2009

Thời sự
Ngày khai giảng là mốc chính thức của một năm học mới nhưng từ đầu tháng 8, trên thực tế, năm học mới đã bắt đầu vì các trường đã tập trung học sinh.

Ngày khai giảng là mốc chính thức của một năm học mới nhưng từ đầu tháng 8, trên thực tế, năm học mới đã bắt đầu vì các trường đã tập trung học sinh. Chính vì thế, Bộ trưởng Bộ Y tế từ thực tế cuộc sống đã kịp thời chỉ đạo: "Cần thông báo cho toàn ngành giáo dục về hiểm họa cúm A/H1N1/2009 để chủ động phòng ngừa, vì qua kinh nghiệm của các nước thì khi cúm vào trường học sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất đối với cộng đồng".

 Trường học cũng là kênh truyền thông quan trọng về phòng chống dịch cúm A/H1N1/2009.
Cúm A/H1N1/2009 đã vào trường học! Bắt đầu từ TP.HCM, 2 ổ dịch đã xuất hiện tại Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm và cơ sở 3 Trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến. Ổ dịch đầu tiên tại trường Ngô Thời Nhiệm, số bệnh nhân đang tăng hằng ngày và cơ quan y tế đã can thiệp kịp thời, trở thành "bệnh viện dã chiến" chưa chấm dứt được thì lại xuất hiện 2 ca dương tính tại cơ sở 3 trường Nguyễn Khuyến đang đe dọa nguy cơ lây nhiễm tới hơn 2.000 học sinh nội trú. Tại Hà Nội, trường THPT dân lập Lomonoxop (Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) có nam học sinh lớp 12B sau khi đi du lịch Thái Lan về hôm 26/7, chiều hôm sau thấy mệt, sốt và ho được gia đình đưa đi khám tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, kết quả dương tính với H1N1. Điều đáng tiếc là trước hôm đi khám bệnh, em vẫn đến trường học nghề cùng với 33 bạn cùng lớp, ăn cơm trưa và ngủ tại lớp cùng các bạn. Tại thời điểm đó, trường có 10 lớp 12 đang học nghề, với hơn 300 học sinh. Vậy là toàn bộ học sinh của trường đã phải nghỉ học.

Tình hình nguy cấp vì cúm lây lan theo cấp số nhân, song vị tổng tư lệnh cùng “binh chủng” y tế của mình đã có những quyết sách kịp thời. Trước hết, quan trọng nhất là một thái độ bình tĩnh trước hiểm họa. Bộ Y tế đã thẳng thắn chỉ ra "giai đoạn nguy hiểm nhất đối với cộng đồng" song vẫn tin tưởng "Chúng ta còn quỹ thời gian để khoanh dịch cho ngày khai giảng năm học mới". Niềm tin ấy dựa trên sự chuẩn bị phòng ngừa bất cứ các loại dịch nào lúc "bình yên" của đội ngũ y tế dự phòng hùng hậu cùng với khả năng đã được kiểm chứng của các thầy thuốc Việt qua những đợt dịch trước để làm dân bình tĩnh, yên tâm hơn: "Chúng ta không hoang mang vì cho đến thời điểm này đã phát hiện sớm các ca bệnh, không có biến chứng nặng hay tử vong nhưng cũng không chủ quan vì bệnh lây lan nhanh".

Phòng chống dịch bệnh không phải là công việc chỉ của riêng ngành y tế khi "cúm vào trường học", là sự nguy hiểm về độ lây lan bởi có gia đình nào không có con cháu tới trường nào đó từ mầm non tới đại học và ổ dịch từ trường học sẽ lây nhiễm nhanh theo chân học sinh về đến từng nhà. Tuy nhiên,  trường học cũng sẽ là kênh truyền thông tốt nhất với những "cộng tác viên" có mặt tại mỗi nhà. Vì vậy, trong cơn "nước sôi lửa bỏng", bên cạnh việc đến thăm bệnh nhân nhiễm cúmA/H1N1/2009 và chỉ đạo chuyên môn kịp thời, Bộ trưởng vẫn không quên chỉ đạo "cần tập huấn cho học sinh các trường trước ngày khai giảng.  Toàn ngành giáo dục với 23 triệu học sinh, sinh viên khi được trang bị kiến thức sẽ là kênh truyền thông tốt cho gia đình, cộng đồng". Cụ thể hơn, Bộ Y tế đề nghị, ở mỗi lớp nên có một vài cặp thân nhiệt, để nếu thấy có em nào mệt mỏi, ho hắng thì đội ngũ vệ sinh viên có thể đo thân nhiệt, báo cáo với giáo viên. Cạnh đó là việc gấp rút ban hành tài liệu hướng dẫn cụ thể cần phải làm gì khi có dịch xảy ra để tránh sự lúng túng, lây lan rộng do không có kinh nghiệm cách ly, theo dõi học sinh. Ngành giáo dục đã phối hợp nhịp nhàng với y tế theo chủ trương sẽ không cho khai giảng những trường chưa triển khai biện pháp phòng chống dịch. Quan điểm chỉ đạo trên quả là quyết liệt vì sức khỏe cộng đồng mà trường học là mắt xích quan trọng nhất trong việc lây lan cũng như trong hệ thống tuyên truyền.

Ngày khai giảng năm học mới sắp bắt đầu và chúng ta có quyền tin tưởng, yên tâm vào đội ngũ y tế, không chủ quan nhưng cũng chẳng hoang mang trước dịch bệnh dù nó đã vào đến trường học. 

Lê Quý


Ý kiến của bạn