Năm 2012 thế giới nổ tung?

20-01-2012 10:08 | Y học 360
google news

Từ xa xưa, đã không ít người tin rằng sẽ có ngày tận thế, chấm dứt sự sống của loài người trên hành tinh xanh độc nhất vô nhị này trong vũ trụ mênh mông.

Từ xa xưa, đã không ít người tin rằng sẽ có ngày tận thế, chấm dứt sự sống của loài người trên hành tinh xanh độc nhất vô nhị này trong vũ trụ mênh mông. Năm 1997, hàng trăm tín đồ của giáo phái Cửa Thiên đường (Hoa Kỳ) đã tự sát tập thể vì hoảng sợ trước lời sấm truyền “Năm 2000, thế giới nổ tung”. Tiếp theo là “phù thủy” Nancy Leider (Hoa Kỳ) tiên tri rằng tháng 5/2003, một hành tinh có gốc gác mù mờ nào đó mang tên Nibiru sẽ đâm vào trái đất khiến khối người hoang mang. Thế rồi cả năm 2000 lẫn năm 2003 vẫn qua đi trong bình an, đám người thích tin vào những điều kinh dị thở phào nhẹ nhõm để hồi hộp đợi chờ lời đồn đại tiếp theo...
 
Vài năm gần đây lại rộ lên tin về ngày tận thế, lần này còn có vẻ “chính xác” hơn, “bằng chứng” cũng có vẻ “thuyết phục” hơn: Cuối năm nay, tất cả các hành tinh của thái dương hệ sẽ xếp thẳng hàng (thì có sao đâu? - nhật thực, nguyệt thực bình thường mà!), trục địa từ sẽ đảo ngược và trái đất vỡ tung (như phim viễn tưởng thôi!). Rồi nữa, “đáng gờm” hơn cả: Lịch của người Maya cổ đại (Mexico) kết thúc vào ngày 21/12/2012 với lời tiên tri khẳng định rằng vào ngày đó, thế giới sẽ nổ tung, kết thúc mọi sự sống trên hành tinh này.
 
Không ai có thể biết vì sao người Maya lại đoan chắc vào điều ấy. Khoa học ngày nay chỉ có thể nói rằng: Tiên đoán của người Maya chắc chắn sẽ sai nếu mùa Giáng sinh năm tới, các ông già Noel vẫn vội vã tưng bừng trong hoa tuyết. Còn nếu họ đúng thì chả có cách nào kiểm chứng cả: còn ai sống sót nữa đâu? Trái lại, khoa học ngày nay có đủ bằng chứng để khẳng định những tại họa sau đây có rất nhiều khả năng xảy ra, đáng lo ngại đến mức nào là tuỳ ở tâm trạng của mỗi người: sự sống trên trái đất không thể tiếp tục tồn tại nếu không có ánh sáng mặt trời. Nhưng mặt trời chắc chắn sẽ “hết pin” khoảng hơn 4 tỷ năm nữa. Đáng sợ không? Chắc là không, hơi sức đâu mà lo cho 4 tỷ năm sau!

Sự sống cũng sẽ bị tiêu diệt nếu lại có một mảnh thiên thạch khổng lồ, có đường kính hàng mấy chục kilômét va vào trái đất như đã xảy ra khoảng 65 triệu năm trước đây, cùng với sự tuyệt chủng của loài khủng long. Loài khủng long tuyệt tự không phải chỉ vì bị tổn thương do cú sốc quá mạnh, mà vì cú va đập mạnh ấy đã  bốc lên không trung một đám bụi khổng lồ bao trùm toàn  bộ vỏ trái đất, ngăn chặn hầu như tất cả ánh sáng mặt trời... Đám bụi chưa kịp tan thì cây cối đã chết hết và khủng long chết theo vì đói. Xác suất xảy ra hiện tượng như thế đối với trái đất là rất hiếm hoi, khoảng một trăm triệu năm mới có một lần. Vậy thì ít nhất còn khoảng hơn 35 triệu năm nữa mới phải lo tới ngày tận thế. Ai có đủ hơi sức thì cứ việc lo!

Mỉa mai thay, sự sống trên trái đất - ngôi nhà chung của chúng ta đang bị đe dọa một cách trực tiếp nhất và hung hãn, lại  chính là từ phía con người. Trước hết là chiến tranh. Ngày nay, nhiều người tin rằng khó có thể xảy ra một cuộc chiến tranh huỷ diệt ở quy mô toàn cầu, nhưng chiến tranh cục bộ ác liệt và các hoạt động khủng bố vô nhân tính vẫn đang gia tăng. Nhưng điều còn đáng lo ngại hơn là môi trường sống của chúng ta đang bị tàn phá nghiêm trọng với một tốc độ ngày càng tăng.
 
Trong vòng 50 năm nữa, gần 3/4 rừng nguyên sinh của thế giới sẽ biến mất, hầu hết các nguồn nhiên liệu tự nhiên (than đá, dầu lửa, khí đốt, năng suất quang hợp...) sẽ bị khai thác kiệt quệ, phần lớn các loài động thực vật hoang dã sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm hay diệt chủng... Sự tiêu vong của loài người sẽ hiển hiện trong tình cảnh chết dần chết mòn, còn thê lương hơn cái chết đột ngột mà những người hoang tưởng về ngày tận thế tưởng tượng ra...
May thay, chúng ta lại là loài sinh vật, tuy có thân phận yếu ớt mong manh trong vũ trụ mênh mông nhưng lại biết suy nghĩ. Descartes (triết gia Pháp, 1596 - 1650) đã từng nói “Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại!”. Chúng ta, dù ít hay nhiều, dù nông cạn hay sâu sắc, ai mà chẳng tư duy? Khi bị tai họa dồn đến chân tường thì chắc chắn trí tuệ loài người sẽ thức tỉnh để giải quyết các vấn nạn do chính mình gây ra để mà tồn tại! Loài người phải tồn tại để mà tiếp tục chiêm ngưỡng và khám phá cái vũ trụ bao la, diễm lệ và huyền bí này. Chúng ta là các hạt bụi của một trong hàng trăm tỷ vì sao của thiên hà có hệ mặt trời. Vũ trụ lại có hàng trăm tỷ thiên hà lớn nhỏ.
 
Vậy mà sự sống chỉ có trên trái đất - hành tinh thứ ba của hệ mặt trời. Thế mới biết sự có mặt của chúng ta trên cõi đời này chắc chắn phải là sự xếp đặt kỳ diệu của tạo hoá chứ hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên. Khoa học ngày nay đã chứng minh được rằng: vũ trụ được điều hành bởi các quy luật vật lý với 15 hằng số (tốc độ ánh sáng, khối lượng và điện tích của điện tử, hằng số hấp dẫn, hằng số Planck...) và chỉ cần thay đổi một số lẻ thứ 60 sau dấu phảy của một trong 15 hằng số đó thì các điều kiện cần thiết cho sự xuất hiện sự sống và ý thức đều biến hết, chúng ta cũng chẳng tồn tại để ngồi đây mà bàn luận về đủ mọi thứ linh tinh…

Tạo hoá đã cho con người một đặc ân thiêng liêng đến thế thì hà cớ gì mà lại “vẽ” ra cái ngày tận thế để chúng ta lo? Hãy quẳng nỗi lo đi mà vui sống!        

GS.Chu Hảo


Ý kiến của bạn