![]() |
| Vợ chồngứng viên Dân chủ Obama, vợ chồng ứng viên Cộng hoà McCain đi bầu cử (Ảnh AP) |
Ngoài việc chọn lựa giữa Obama và McCain hoặc một ứng viên đảng thứ ba, các cử tri còn chọn lựa nghị sĩ quốc hội Mỹ.
Tuy phải xếp hàng dài, nhưng rất nhiều cử tri cho rằng, cơ hội bầu cử đáng để chờ đợi. “Tôi cảm thấy đó là khoảnh khắc thú vị nhất trong đời tôi”, Jude Elliot, một giáo viên ở Orangeburg, Nam Carolina giải thích. Elliot, đã đi bầu cử tại Orangeburg kể từ năm 1998, và chỉ mất năm phút để bỏ phiếu, nhưng Ngày Bầu cử lần này anh đã phải mất 90 phút chờ đợi. "Các điểm bầu cử đều chật ních người: già trẻ, da trắng, da màu, người khoẻ mạnh, người tàn tật, thật khó tưởng tượng”.
Động cơ bầu cử của Rick Garcia mang nặng tính cá nhân hơn. Em trai anh đã thiệt mạng ngày 1/8 trong vụ nổ bom bên đường ở Afghanistan. "Đó là lý do chính tôi đi bỏ phiếu”, Garcia, của West Palm Beach, Florida nói. "Em tôi luôn mong muốn mọi người đều làm như vậy”.
Với rất nhiều cử tri, Ngày Bầu cử bắt đầu từ tờ mờ sáng. Ronnie Senique, giáo viên dậy toán ở Landover, Maryland, cho hay, anh dậy rất sớm và tới điểm bỏ phiếu lúc 4h10 phút sáng – nghĩa là trước khi trung tâm bầu cử mở cửa gần 3 giờ đồng hồ.
Cuộc thăm dò đầu tiên đưa ra thứ Ba cho thấy, kinh tế vẫn là tâm điểm quan tâm của cử tri. 62% cử tri được hỏi nói kinh tế là vấn đề quan trọng nhất, chiến tranh Iraq chiếm 10%, khủng bố và chăm sóc y tế chiếm 9%.
Kinh tế cũng là chủ đề trong buổi vận động tranh cử cuối cùng của Obama và McCain ngay trong Ngày Bầu cử. Cả hai ứng viên đều cố thuyết phục cử tri rằng, họ là người giải quyết tốt nhất cuộc khủng hoảng tài chính.
