Phải mất số tiền 1,2 triệu đồng mới có lối vào làm việc. |
Trước sự việc này, lãnh đạo hai trung tâm đã có công văn gửi đến UBND TP.Quảng Ngãi, UBND phường Nghĩa Chánh và Sở Y tế để nhờ can thiệp. Sau đó, UBND TP.Quảng Ngãi cũng đã có công văn số 106/UBND ngày 22/2/2008 giao trách nhiệm và yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh giải quyết, làm rõ và báo cáo lại trước ngày 27/2/2009. Nhưng đến nhiều ngày sau đó, sự việc vẫn không được UBND phường quan tâm giải quyết nên lãnh đạo TTTTGDSK một lần nữa gửi công văn khẩn thiết yêu cầu UBNDTP, UBND phường sớm can thiệp giải quyết để không làm ảnh hưởng tới công việc chuyên môn của hai đơn vị. Sau nhiều ngày chờ đợi, mãi đến chiều 2/3/2009, UBND phường Nghĩa Chánh mới có cuộc họp giữa các bên liên quan do ông Trương Quang Hòa, Chủ tịch UBND phường chủ trì để giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc, ông Hòa kết luận: “Yêu cầu lãnh đạo TTTTGDSK “cố gắng” tiếp tục ký hợp đồng với gia đình ông Nguyễn Đậy thuê đất để làm đường đi vào cơ quan làm việc cho đến khi Dự án đường Trương Quang Giao thực hiện xong trong năm 2009”.
Cực chẳng đã, và để bảo đảm tính mỹ quan trụ của sở làm việc cũng như có đường cho khách đến giao dịch, sau khi gia đình ông Nguyễn Đậy đồng ý dỡ bỏ rào chắn vào ngày 3/3, TTTTGDSK phải tiếp tục làm hợp đồng thoả thuận thuê lại mảnh đất khoảng 4m2 để làm đường vào trung tâm với giá 1,2 triệu đồng, với hy vọng hơn chục mét đường thuộc Dự án đường Trương Quang Giao do UBND TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ như lời hứa của ông Chủ tịch phường Nghĩa Chánh.
Bài và ảnh: Ngọc Viễn