Mới nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi đã xua tay:
- Người Hà Nội ta đông hẳn lên sau khi Hà Tây được sát nhập vào rồi! Chuyện hộ khẩu đã nói từ lâu, Luật Cư trú đã ra đời... Làm người Thủ đô bây giờ đâu có quá khó!
- Làm người Thủ đô chỉ khó ở chỗ có nếp sống văn minh góp phần làm thành phố xanh sạch đẹp, không chiếm vỉa hè, không mất vệ sinh nơi công cộng, tôn trọng Luật giao thông...
- Thế là tôi với bác nhất trí rồi, có gì phải bàn...
- Bàn là bàn chuyện những cháu sinh viên giỏi ra trường rồi muốn làm việc ở Thủ đô...
- Không chịu đọc báo! Năm nào Thành phố chả tôn vinh các thủ khoa tốt nghiệp đại học và có chế độ đãi ngộ đặc biệt...
- Có bác không chịu đọc báo ý! Muốn làm việc tại Thủ đô thì phải thường trú tại Thủ đô chứ dễ ở cách xa cả trăm cây số hàng ngày đi làm à?
- Thì mua nhà hay thuê nhà ở Thủ đô và đăng ký thường trú rồi đi làm!
- Nhưng Dự thảo Luật Thủ đô quy định công dân muốn đăng ký thường trú tại Thủ đô phải đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: một là có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thủ đô 5 năm trở lên, hai là phải chứng minh có việc làm hợp pháp với mức lương ít nhất bằng hai lần mức lương tối thiểu luật định.
- Chà, thế thì gay rồi nếu muốn có việc làm, nhiều cơ quan ra điều kiện phải có chỗ ở cố định.
- Ngày trước chỉ khó ở chỗ có việc làm mới có hộ khẩu và có hộ khẩu mới được xét tuyển dụng. Giờ thì gay hơn cả ngày trước ở chỗ có mức lương gấp 2 lần lương tối thiểu mới được đăng ký thường trú! Nếu cán bộ từ nơi khác được điều chuyển ra Hà Nội lãnh đạo cơ quan nào đấy chẳng hạn chắc phải 5 năm ở tạm... trú!