Muốn tăng thì phải giảm

28-12-2016 15:17 | Xã hội
google news

SKĐS - Tự dưng Hai Phiếm gật gù nhắc đến câu văn của Nam Cao:

Tự dưng Hai Phiếm gật gù nhắc đến câu văn của Nam Cao:

- Cuộc đời là chiếc chăn quá hẹp, đắp  được phía này thì phía kia bị hở.

- Lương hưu tháng này đang đợi mà còn ngồi đấy văn với chả thơ.

- Thì đang nghĩ đến chuyện tăng lương đây.

- Thì năm hết Tết đến rồi. Đợi mãi chuyện tăng lương theo lộ trình - Chắc phải tăng lương thôi chứ vật giá lên mà lương nằm một chỗ…

- Chẳng qua nước ta còn nghèo…

- Nghèo mà những chuyện như chỉ một HĐND tỉnh mà tiếp khách cũng hết 3,3 tỷ/năm. Rồi cuối năm Hội nghị tổng kết búa xua...

- Thì cũng phải làm chứ!

- Không trách nhưng phải có hiệu quả. Hội nghị, hội thảo cũng vậy, có tác dụng thế nào chứ không phải là để đi nghỉ mát và bạn bè ở xa gặp nhau bằng tiền ăn ở đi lại của dân. Càng cuối năm càng có những việc trên để tiêu cho hết tiền được cấp là sao?

- Ờ ờ… cứ cắt các khoản vô lý đó thì chắc đủ tiền tăng lương nhỉ!

- Biên chế đừng phình ra thêm chứ chưa cần giảm rồi quản lý chi tiêu công như mua sắm ôtô vật dụng cho đúng quy định thì thừa tiền tăng lương là khác.

- Ngân sách có thế, muốn  tăng cái này phải giảm cái kia chứ!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn