“Mượn rượu” để rồi... vào tù

Thời sự
Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toà xét xử lưu động theo trình tự sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Xuân Trường (SN 1973, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội giết người.
(SKDS) - Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toà xét xử lưu động theo trình tự sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Xuân Trường (SN 1973, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội giết người. Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Quảng Trị: Vào tháng 10/2011, Trịnh Xuân Trường và anh Nguyễn Văn Thiết (SN 1974, trú ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vào chăm sóc, trồng rừng cho gia đình bà Võ Thị Gái (ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa).
 
Vào khoảng 1h30 ngày 22/10/2011, Trường ngồi nhậu với Nguyễn Văn Thiết tại khu vực rừng trồng của bà Gái ở xã Tân Thành. Lúc hết rượu, Thiết đi mua thêm nhưng Trường nói không uống nữa nên Thiết không chịu, nhảy vào đánh Trường. Tức giận vì bị đánh đau, rạng sáng 23/10/2011, lợi dụng lúc Thiết đang ngủ, Trường lấy rựa chém liên tục vào đầu và mặt của Thiết (giám định tổn hại thương tật 51% vĩnh viễn).
 
Sau khi gây án, Trường đã bỏ trốn vào thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ngày 16/12/2011, Trường bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt theo lệnh truy nã. Tại phiên tòa, Trịnh Xuân Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của của Nguyễn Văn Thiết, cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự để răn đe, giáo dục chung trong xã hội. Toà đã tuyên phạt Trịnh Xuân Trường mức án 10 năm tù giam đồng thời bồi thường 34 triệu đồng cho gia đình bị hại.
 
Vụ việc tiếp theo khiến chúng ta cũng phải suy ngẫm: Mới đây, TAND TP. Hà Nội cũng đã tuyên án tù chung thân đối với Lê Văn Trường (SN 1988, trú ở thôn Song Mai Đoài, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) vì tội giết người. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là bố đẻ bị cáo - ông Lê Ngọc Ninh (51 tuổi, cùng trú ở địa chỉ với hung thủ). Cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội thể hiện, tối 16/12/2011, Trường cùng một số anh em trong họ tộc uống bia và hát karaoke ngay tại nhà mình.
 
Nằm ở nhà dưới bị những âm thanh từ karaoke “tra tấn”, ông Ninh bật dậy lên nhà trên yêu cầu con trai không hát hò nữa. Xích mích giữa bố con Trường xảy ra, ông Ninh xuống bếp cầm dao chọc tiết lợn lên vả nhẹ 2 cái vào má con trai. Ngay lập tức, Trường giằng lấy dao, rồi ngồi đè lên đùi bố đâm liên tiếp vào ngực, bụng ông Ninh. Gần trưa hôm sau, ông Ninh tử vong tại bệnh viện do thương tích quá nặng. Ngay sau khi gây án, Lê Văn Trường bị bắt khẩn cấp và điều tra về hành vi giết bố đẻ.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận lại toàn bộ diễn biến, hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Giải thích về động cơ gây án, bị cáo cho rằng do say bia nên không kiểm soát được hành vi. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội và băng hoại đạo đức, lối sống nên TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Trường án tù chung thân.

Còn rất nhiều những thảm cảnh đau thương cũng vì quá chén mà nên. Ông bà ta đã dạy “rượu vào lời ra” bởi không làm chủ hành vi của mình do rượu, bia quá nhiều gây nên đã có những đau thương mà khi rượu hết, người thì ra đi mãi mãi, người phải đứng trước vành móng ngựa. Gieo tội ác phải đền tội, những bài học đau thương từ rượu, bia liệu đã đủ thức tỉnh những con ma men ngày đêm lấy rượu làm “bạn”?

Trung Tuyến


Ý kiến của bạn