Thấy trên tivi có ca sĩ họ Đàm là Hai Phiếm tắt hoặc chuyển kênh. Nghĩ tôi thấy lạ, hỏi:
- Bác ghét ca sĩ này lắm sao?
- Không ghét nhưng cậu này hình như vô cảm trước nỗi đau người khác nên tôi không muốn bị... ”tăng xông”!
- Hả?
- Như những ngày cả dòng người tới 30 Hoàng Diệu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trước khi lễ viếng tổ chức thì anh này ôm bó hoa to đùng với bộ đồ sáng như sắp lên sân khấu cùng bộ mặt khá tươi. Lại còn chen ngang, đứng giữa đường bên dòng người xếp hàng để chụp ảnh.
- Thì người ta là ca sĩ nổi tiếng...
- Nổi tiếng khác với “nhiều người biết”! Không xếp hàng tưởng niệm được thì thôi chứ các cụ già, thiếu nhi, cựu chiến binh không quan trọng hơn anh ta sao mà cũng xếp hàng?
- Thôi chuyện qua rồi...
- Tôi cố quên đi nhưng hôm nọ tay này lại...
Ông hoàng scandal một lần nữa lại gây bão dư luận khi xuất hiện trong đêm Halloween với trang phục “bác sĩ Cát Tường”: áo blouse trắng và biển tên màu đen rành rành hai chữ “Cát Tường” trên ngực. Bộ dạng thật hí hửng!
- Đấy là đêm Halloween...
- Hóa trang thành ma thành quỷ là tùy nhưng đây là vụ việc cụ thể, nạn nhân chưa tìm thấy xác, dư luận đang đau lòng thì không thể đùa cợt được!
- Anh này đã thanh minh rằng muốn cảnh tỉnh những bác sĩ về lương y!
- Định khuyên thiên hạ phải cảnh giác với bác sĩ, ốm đau phải tránh xa bác sĩ? Thế thì ngoài việc mượn nỗi đau người khác để khoe mình còn là sự thiếu hiểu biết và kém văn hóa.
- Ừ ừ... Não trạng ca sĩ này có vấn đề thật! Người ta có thể không xem ca nhạc chứ không thể không đến với thầy thuốc. Đùa trước nỗi đau người khác thì đó là hạng người gì?