Mượn danh trung tâm để vay nợ... nhưng không trả?

03-05-2019 08:07 | Thời sự

SKĐS - Theo tố cáo từ nhiều người dân, từ năm 2011, bà Vũ Thị Xiêm - Giám đốc Trung tâm (TT) dạy nghề tư thục Minh Tâm có trụ sở tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người và mượn danh TT nhân đạo thông qua việc sử dụng con dấu và chức danh để vay nợ, với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, các cam kết trả nợ đã qua nhiều năm nhưng đến nay bà Xiêm vẫn không hoàn trả. Việc này đã khiến nhiều nạn nhân rơi vào cảnh nhà tan cửa nát do nợ nần và bị ngân hàng siết nợ.

Bài 1: Thừa nhận ký giấy nợ… nhưng không nhận nợ

Vừa qua, báo Sức khỏe&Đời sống nhận được đơn phản ánh của chị Chu Thị Nhã - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển việc làm và hỗ trợ người khuyết tật Thanh Nhã (Công ty Thanh Nhã), tố cáo bà Vũ Thị Xiêm - Giám đốc TT dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm (TT Minh Tâm), đã mượn danh hợp tác phát triển TT nhân đạo để vay nợ và có dấu hiệu “lừa đảo” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Và cũng từ mâu thuẫn nợ nần, bà Xiêm đã vô lý khi tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác giữa hai bên... nhẫn tâm đẩy hàng chục học sinh khuyết tật ra đường.

Mâu thuẫn nợ, đơn phương “phá” hợp đồng

Theo đơn thư của chị Nhã, do trước đó đã quen biết bà Vũ Thị Xiêm, Giám đốc TT Minh Tâm và cũng do hai đơn vị cùng hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi nên sau nhiều lần được bà Xiêm mời hợp tác cùng phát triển, ngày 11/2/2016 Công ty Thanh Nhã và TT Minh Tâm đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD.

Mượn danh trung tâm để vay nợ... nhưng không trả?Bà Vũ Thị Xiêm và con trai trong buổi làm việc với phóng viên.

“Khi chúng tôi chuyển lên TT Minh Tâm thì bà Xiêm đã trình bày những khó khăn về tài chính và nại ra nhiều lý do hợp lý như trả tiền bồi thường hoa màu, nộp lệ phí sổ đỏ, lắp điện cao thế... để nhờ tôi vay tiền. Vì tin tưởng vào sự phát triển của TT cũng như chiến lược kinh doanh của bà Xiêm nên tôi đã huy động vốn bằng tiền mặt từ các nguồn: vốn lưu động của công ty, bán 5 mảnh đất, vay người thân... để cho bà Xiêm vay và sau nhiều lần vay nợ, đến nay số tiền đã lên đến hơn chục tỷ đồng. Đáng chú ý, trong những hợp đồng vay tiền, bà Xiêm đã thế chấp cho tôi 8000m2 đất tại TT và trong tất cả những hợp đồng vay tiền này đều mang danh TT nhân đạo Minh Tâm, có nghĩa là có chữ ký giám đốc và đóng dấu đỏ của TT” - chị Nhã cho biết.

Cũng theo đơn của chị Nhã: Sau nhiều lần hứa hẹn rồi khất nợ, trốn tránh, đến nay cả tiền gốc lẫn tiền lãi bà Xiêm đều không trả, còn tôi rơi vào hoàn cảnh nợ nần và phải trả lãi hàng tháng... Do vậy, giữa chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn và ngày 15/4/2019 bà Xiêm đã bất ngờ đơn phương chấm dứt Hợp đồng 01/HĐHTKD nói trên, trong khi hợp đồng này có thời hạn 10 năm (2026 mới hết hạn). Thiết nghĩ, những hành vi và việc làm của bà Xiêm có dấu hiệu “lừa đảo có tính toán”, không chỉ đẩy công ty, học sinh khuyết tật của chúng tôi ra lề đường mà còn khiến tôi lâm vào cảnh bi đát, vay nợ của nhiều người”.

Thừa nhận ký giấy nợ… nhưng không nhận nợ

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có buổi làm việc với bà Xiêm. Về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Thanh Nhã, thì được biết ngày 15/4/2019, TT Minh Tâm đã ra một văn bản Thông báo, có dấu đỏ của TT và chữ ký của anh Đỗ Hữu Khương, Phó giám đốc TT (con trai bà Xiêm). Một phần nội dung trong văn bản này ghi: “...Trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty Thanh Nhã đã vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng (01/HĐHTKT, 11/2/2016) tại điều 5 về “phân chia kết quả kinh doanh”. Bên B đã không thực hiện việc báo cáo tài chính thu chi, không thực hiện việc phân chia lợi nhuận sau hoạt động kết quả kinh doanh kể từ khi hợp đồng được ký kết đến nay... Điều này gây tổn thất lớn về tài chính và hoạt động kinh doanh của TT chúng tôi. Vì vậy... chúng tôi chấm dứt hợp đồng kể từ ngày ra thông báo”.

Về khoản nợ chị Nhã hơn chục tỷ đồng, bà Xiêm khẳng định “không nợ” con số lớn như vậy mà chỉ thừa nhận tổng số các khoản nợ chị Nhã là 2 tỷ 900 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi bà Xiêm lý giải như thế nào về vấn đề chị Nhã có thể cung cấp đầy đủ giấy tờ là các bản hợp đồng vay nợ, có chữ ký (của bà Xiêm) và “cốp” dấu đỏ của TT, chứng minh con số nợ lên đến hàng chục tỷ. Bà Xiêm đã thừa nhận các chữ ký trên các hợp đồng vay nợ đó là của mình nhưng viện lý do: Do tin tưởng chị Nhã nên tôi đã ký trước (lấy tiền vay sau) nhưng thực tế không lấy được tiền và do sơ xuất tôi cũng không hỏi đến giấy tờ vay nợ này nữa...

Chúng tôi tiếp tục thắc mắc, các hợp đồng vay nợ trên khi được ký là ở nhiều thời điểm khác nhau thì tại sao đã vay lần 1 không lấy được tiền lại vẫn tiếp tục ký để vay lần 2, 3... Về thắc mắc này, bà Xiêm cho rằng, đó là do mình quá ngây thơ, dễ tin tưởng... và nói với chúng tôi sẽ đem ra cơ quan công an điều tra làm rõ vấn đề...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Xiêm không chỉ có dấu hiệu “cò cưa” các khoản vay nợ đối với chị Nhã mà còn với nhiều người dân địa phương nơi đây. Khi biết có đoàn phóng viên đến đến trung tâm tìm hiểu, nhiều nạn nhân đã tìm gặp chúng tôi để tố cáo những bức xúc của mình về các khoản vay nợ không trả của bà Xiêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này trong thời gian tới.

(Mời xem tiếp bài 2: Nhiều nạn nhân tan cửa nát nhà... vì Trung tâm nhân đạo; trên báo Sức khỏe&Đời sống)


Nhóm phóng viên
Ý kiến của bạn