Khi tạm biệt Lào Cai để trở về Hà Nội sau chuyến công tác theo Đề án 1816 của Bộ Y tế, tôi vẫn nhớ lời hẹn của Giám đốc Nguyễn Bá Huệ: "Sang năm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập BV, chúng tôi sẽ mời các anh các chị lên dự để mừng với chúng tôi”
Thấm thoắt một năm qua đi nhanh chóng và chúng tôi, các bác sĩ - những người đã từng đến nơi đó công tác đều được ban giám đốc BV tín nhiệm cử đi công tác đợt này với nhiệm vụ: Tham gia tổ chức và báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học trong Hội nghị khoa học thực hành bệnh viện năm 2009 tại Bệnh viện đa khoa số II nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập bệnh viện.
Những chuyến đi về với bà con để lại nhiều kỷ niệm với các thầy thuốc. Ảnh: CTV |
Sau hơn một tháng gấp rút chuẩn bị cuối cùng thì mọi việc đã ổn thỏa, chúng tôi đi chuyến tàu 21h50 đêm 2/12 xuất phát từ Hà Nội, cả đoàn hơn mười bác sĩ ai cũng hăm hở với chuyến đi như được trở về nhà của mình. Đồng chí giám đốc của chúng tôi vừa từ TP. phố Hồ Chí Minh ra không kịp rẽ qua nhà mà ra thẳng ga Hà Nội để kịp chuyến tàu đi cùng đoàn của BV. Sau một hồi hàn huyên cùng mọi người, tôi trở về chỗ của mình, nằm miên man suy nghĩ về mọi chuyện và chìm vào giấc ngủ chập chờn lúc nào không biết! Tàu vào ga Lào Cai đúng 6 giờ sáng, anh Huệ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa số II đã ra tận ga đón đoàn làm chúng tôi cảm động vô cùng, trong lúc công việc bề bộn mà giám đốc vẫn tự thân chinh ra đón, tôi lại nhớ đến những ngày năm ngoái khi chúng tôi được anh cho đi thăm Bệnh viện huyện Mường Khương, lúc về ai cũng thấm mệt vậy mà anh đã giành phần lái xe, vừa lái anh vừa nói chuyện làm chúng tôi thấy quãng đường như ngắn lại chẳng mấy chốc đã về đến BV. Tác phong chu đáo tận tình với mọi người của anh đã trở thành truyền thống của mọi cán bộ nhân viên BV khi tiếp đón khách và điều đó đã làm chúng tôi thấy vơi đi nỗi nhớ nhà... Sau khi đã nghỉ ngơi khoảng một giờ, chúng tôi được mời lên hội trường nơi tổ chức hội nghị khoa học, gặp lại anh Hoàng Văn Hiếu, chị Hiền (Phó Giám đốc BV), bác sĩ Hùng, chị Sàng, chị Muôn cùng các anh chị trong bệnh viện làm tôi cảm động không cầm nổi nước mắt, một cảm giác ấm áp, thân thương như người trong gia đình đi xa lâu ngày gặp lại, chúng tôi như không muốn rời xa với bao điều muốn nói nhưng đã đến giờ hội nghị bắt đầu, chúng tôi đành phải gác mọi chuyện lại.
Các bác sĩ Bệnh viện E, các đồng nghiệp của hai Bệnh viện đa khoa I và II của tỉnh Lào Cai kết hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện tỉnh Bắc Kạn đã lần lượt báo cáo các đề tài trong cả ngày 3/12. Một không khí làm việc khoa học sôi nổi, nghiêm túc bao trùm khắp hội trường, chúng tôi trao đổi với nhau những kinh nghiệm, những khó khăn và cả những thành công lẫn những bài học được rút ra trong công việc điều trị bệnh nhân của mình.
Tôi nhớ lại khi vừa báo cáo xong đề tài Dengue xuất huyết và trở về chỗ ngồi thì một đồng nghiệp ngồi ở sau tôi tiến đến bắt tay và nói: "Chị Yến ạ! Tôi rất quan tâm đến đề tài mà chị vừa báo cáo, chị nhớ gửi cho tôi xin qua email đề tài này nhé. Chỗ Bệnh viện huyện Ximacai chúng tôi gặp gần 80 bệnh nhân sốt, có xuất huyết và có giảm tiểu cầu rất thấp nhưng về chẩn đoán bệnh chúng tôi gặp khó khăn vì xét nghiệm không thể làm đầy đủ như dưới Hà Nội". Tôi nhận ra đó là bác sĩ Thủy Giám đốc Bệnh viện huyện Ximacai mà năm ngoái tôi đã có dịp đến thăm nơi đó khi đi công tác 1816. Tôi cảm động vô cùng vì không ngờ lại có đồng nghiệp ở nơi biên cương xa xôi, hẻo lánh lại quan tâm đến sốt xuất huyết như vậy... Ngay khi về đến nhà, tôi thực hiện ngay lời hứa với bác sĩ Thủy và không quên nhắn anh cần tài liệu gì cứ nói tôi sẽ sẵn lòng giúp các anh... Qua những chuyến công tác về tuyến dưới theo Đề án 1816 của Bộ Y tế mà chúng tôi được biết là còn kéo dài nhiều năm nữa, bên cạnh sự trao đổi, giúp đỡ nhau trong phạm vi nghề nghiệp, chúng tôi còn hiểu hơn về rất nhiều điều trong cuộc sống, ai cũng có rất nhiều những kỷ niệm không thể nào quên về tình người, tình đồng nghiệp trong chuyến công tác của mình.
BSCKII. Hoàng Hải Yến (Bệnh viện E)