Muối mặn và nước mắt mặn

05-11-2011 08:23 | Xã hội
google news

Với một bờ biển dài, chắc chắn nước ta không thể thiếu muối. Thế nhưng tình trạng nhập khẩu muối vẫn xảy ra và rõ ràng việc nhập thứ trong nước có sẵn đã giết chết ngành muối và diêm dân trong nước.

Với một bờ biển dài, chắc chắn nước ta không thể thiếu muối. Thế nhưng tình trạng nhập khẩu muối vẫn xảy ra và rõ ràng việc nhập thứ trong nước có sẵn đã giết chết ngành muối và diêm dân trong nước. Ngoài hạt muối, còn nhiều mặt hàng cho đến nguồn nhân lực lao động đơn giản, chúng ta cũng không thiếu, vậy mà vẫn nhập, kể cả nhập chính thức và nhập lậu.

Có ý kiến cho rằng hàng hóa trong nước giá thành cao và thời buổi kinh tế thị trường, thứ nào rẻ thì người ta chọn. Nghe có vẻ có lý.

Thế nhưng tin động trời báo chí tung ra thấy mà trào nước mắt. Ấy là chuyện Tổng cục Hải quan vừa kết thúc chuyên án điều tra về nhập khẩu muối tại 3 doanh nghiệp (DN) đã lộ ra không ít gian lận. Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam được Bộ Công Thương cấp tới 7 giấy phép nhập khẩu muối công nghiệp với số lượng lên tới 221.740 tấn để sử dụng vào sản xuất công nghiệp với thuế suất ưu đãi 15% (so với mức 50% thông thường). Con số “muối công nghiệp” nhập ấy để phục vụ công nghiệp thì ít mà thành “muối ăn” tung ra thị trường thì nhiều. Chả trách muối nhập rẻ vì chất lượng “nhầm” và thuế ít! Chỉ khổ cho nước mắt diêm dân mặn hơn muối cứ phải trào ra vì tận tụy làm ăn, kết quả lao động không nơi tiêu thụ lại quay về với biển! Nước mắt của hàng vạn con người nghèo khó ấy làm giàu cho những bộ óc khôn lỏi, ích kỷ của những kẻ nhập muối cộng với thói tham lam của kẻ có quyền cấp phép nhập. Sự tham lam này kéo dài suốt 5 năm liền theo kết luận của cơ quan chức năng.

Có là suy diễn không khi đặt câu hỏi trước cơ quan cấp phép cho nhập hoặc trước ví tiền của những kẻ nhập muối công nghiệp biến hóa thành muối ăn trên thị trường? Có lẽ phát biểu của ông Vũ Tiến Chiến (nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng TW) phát biểu tại ĐH Đảng lần thứ XI cũng là một câu trả lời: “Đã xuất hiện dấu hiệu liên kết, móc nối giữa chủ DN với một số người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Đảng và Nhà nước để tiêu cực, tham nhũng” . Khái niệm “nhóm lợi ích” là thế này chăng?

Nhìn qua hạt muối mặn, còn bao điều khiến nước mắt mặn hơn muối, ví dụ như những dự án tỷ đô của nước ngoài đổ vào lĩnh vực đất đai, địa ốc để rồi đất bị chiếm và bỏ không, thành dự án treo làm khổ người dân địa phương, làm mất cơ hội việc làm của biết bao người lao động trong nước. Ngành dệt may cũng bị lép vế trước làn sóng nhập ngoại rồi hoa quả của đất nước nhiệt đới chúng ta có 4 mùa và hoa quả ngâm hóa chất bảo quản độc hại của nước ngoài vẫn cứ chiếm lĩnh thị trường. Đến sức lao động giản đơn của chúng ta cũng có thừa, vậy mà vẫn có lao động lậu từ nước ngoài vào tranh việc trong những công trình họ thắng thầu. Vấn đề là việc quản lý của cơ quan chức năng hữu quan do yếu kém hay còn vì lý do gì? Đã có vị lãnh đạo cơ quan hữu quan nào trong việc cho “nhập khẩu bừa” không dựa theo thực tế, không biết đến sản xuất trong nước bị bóp chết đã bị cách chức chưa?! Nếu làm rõ được sự móc nối với DN vì lợi riêng mà quên quyền lợi dân tộc liệu có phải xộ khám ngồi bóc lịch không vì suy cho cùng, xét về bản chất, đấy là sự phá hoại!

Hạt muối mặn từ biển quê hương đang bị “xâm lược” từ lòng tham lam ích kỷ của một số DN, của chính nhóm người có quyền cho nhập khẩu trong nước. Đấy là sự phản bội.

Muối mặn và dòng nước mắt mặn của dân trước lợi ích nhóm. Lau những giọt nước mắt này là ai ngoài các cơ quan chức năng, pháp luật của Việt Nam bằng việc xử lý nghiêm minh, kịp thời  ngăn chặn và đẩy lùi hiểm họa tham nhũng đang tàn phá đất nước, gieo nỗi thống khổ cho đại bộ phận nhân dân?…

Lê Quý


Ý kiến của bạn