Mừng vì giá xăng đa tăng!!!

Xã hội
- Hả? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn Hai Phiếm - Bác không biết tôi đang lo rằng khi xăng tăng giá sẽ kéo theo...

- Hả? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn Hai Phiếm - Bác không biết tôi đang lo rằng khi xăng tăng giá sẽ kéo theo...

- Mừng quá chứ vì từ lúc này rất nhiều cây xăng trên cả nước không còn hư hỏng máy bơm xăng, thủng vòi xăng, mất điện, hết xăng vì xăng chưa về hoặc nhân viên ốm, nghỉ Tết chưa lên, rồi mở cửa muộn, đóng cửa sớm...

- Ra thế! Chỉ vì dự đoán xăng sẽ tăng giá mà nên nỗi này! Nhưng sao mọi việc trong cuộc sống dù có chỉ thị, quán triệt nhưng vẫn nơi này nhanh, nơi kia chậm trong khi chuyện trạm xăng, cây xăng trục trặc chả cần thông tư gì mà các cây xăng, họ thống nhất thế nhỉ!

- Chả phải họ bàn nhau đâu. Chẳng qua lòng vả cũng như lòng sung, những toan tính giống nhau thì gặp nhau thôi !

- Nhưng sao họ lại biết giá xăng sắp tăng và tăng thật như dự đoán nhỉ!

- Thì giá ngoại tệ lên, mấy nước Trung Đông có mỏ dầu đang lộn xộn thì giá xăng dầu thế giới tăng, cho nên đoán là giá bán xăng dầu trong nước sẽ tăng. Muốn có thêm lợi nhuận thì cứ găm lại, vội gì mà bán.

- Vậy là dân trí của nước ta quá cao. Mọi chủ cây xăng đều có trình độ phân tích thời cuộc, phân tích kinh tế để có sự thống nhất như thế!

- Chỉ khổ thời gian rồi bà con ta không có xăng dầu chạy máy. Không biết găm xăng được lợi bao nhiêu nhưng bà con ta thiệt hại đủ điều.

- Thôi thì giá xăng tăng thật cũng còn may chứ để tháng nữa mới tăng thì...

- Thì con bác bỏ xe máy ở nhà để đi xe đạp đến cơ quan, có khi tai nạn giao thông giảm. Bà con nông dân lại lấy trâu bò ra thay xăng để kéo máy cày máy bừa, thật là kết hợp nhuần nhuyễn truyền thống và hiện đại.

Hai Phiếm chả nói, chỉ phều phào:

- Thôi thì cũng mừng vì giá xăng đa tăng!!!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn