Ông Sơn đang chăm chú đọc tập giấy báo trúng tuyển của học sinh vào các trường do cô Hoà - con gái ông làm bưu tá mới nhận về thì cô Hoan hàng xóm chạy vào tíu tít khoe:
- Bác Sơn ơi...! Cái Thắm nhà cháu có giấy báo đỗ đại học rồi!
- Này! Cái Thắm không những đỗ đại học, mà đây - nó còn có thêm vài cái giấy báo trúng tuyển.
Cô Hoan chưa hết ngạc nhiên thì ông Sơn lại thông báo tiếp: - Chẳng những cái Thắm đỗ mấy trường mà thằng Hùng nhà tôi cũng có dăm cái giấy báo trúng tuyển; đặc biệt thằng Hạnh con cô Sen còn một loạt giấy trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp dạy nghề...
- Ôi! Nếu thế thì xã ta phải là xã anh hùng vì thành tích hiếu học bác nhỉ?
- Phải! Chẳng những anh hùng mà... là đại anh hùng!
- Nhưng mà sao... cháu thấy bác chẳng vui? - Chị Hoan thắc mắc.
- Vui vẻ gì!? Tôi đang nẫu hết ruột gan đây. Này nhé: Đợt thi tuyển vừa qua cả xã ta có 38 đứa mà chỉ có 3 đứa trúng tuyển vào đại học chính quy, còn thì "trượt vỏ chuối" hết. Bởi hầu hết đứa nào cũng suốt ngày dán mặt vào vi tính để chơi điện tử. Danh sách học sinh trượt được đăng trên mạng, thế là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dân lập thì thi nhau gửi giấy "trúng tuyển" về. Mà học ở một số trường dân lập bây giờ thì... có mà trời biết được...
Nghe tới đây chị Hoan mới vỡ lẽ thở hắt ra: - Ôi! Thì ra là vậy?!.
Đặng Trung Nghĩa