Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội

22-02-2026 12:12 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế) diễn ra với những màn tranh tài hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 1.

Sáng 22/2, tức mùng 6 Tết Bính Ngọ, tại đình làng Thủ Lễ, xã Quảng Điền, TP Huế, hội vật truyền thống diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều đô vật nam, nữ tranh tài cùng đông đảo người dân và du khách cổ vũ.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 2.

Trước khi bước vào phần hội, các vị cao niên và tộc trưởng trong làng trang nghiêm thực hiện phần lễ nghi trong nội điện đình làng Thủ Lễ. Nghi thức được tiến hành theo đúng truyền thống, thể hiện sự thành kính đối với tiền nhân, đồng thời cầu mong một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, người dân mạnh khỏe.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 3.

Từ sáng sớm, khu vực đình làng chật kín người xem. Tiếng trống hội, tiếng hò reo hòa quyện tạo nên bầu không khí náo nức, mở màn cho một mùa tranh tài đầy hào hứng.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 4.

Hội vật làng Thủ Lễ là hoạt động thường niên mỗi độ xuân về, mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần thượng võ của vùng đất Quảng Điền. Theo các bậc cao niên, hội vật được hình thành và phát triển mạnh từ thời các chúa Nguyễn, với mục đích tuyển chọn những trai tráng khỏe mạnh, dẻo dai tham gia quân đội triều đình.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 5.

Trải qua thời gian, hội vật không chỉ giữ vai trò tuyển chọn nhân lực mà còn trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị môn vật truyền thống của địa phương.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 6.

Ngay sau phần lễ là màn biểu diễn mở màn của hai đô vật chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm dày dặn, những miếng đánh kỹ thuật, động tác dứt khoát, đẹp mắt của các đô vật đã khuấy động không khí, tạo đà cho phần tranh tài chính thức.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 7.

Các trận đấu diễn ra gay cấn, hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo tinh thần thượng võ và an toàn.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 8.

Những miếng đánh bất ngờ, những pha quật ngã đẹp mắt khiến người xem liên tục reo hò cổ vũ. Không ít trận đấu kéo dài, hai đô vật giằng co quyết liệt, thử thách cả sức bền lẫn chiến thuật. Nhiều gương mặt trẻ thể hiện tố chất nổi bật, hứa hẹn trở thành nguồn bổ sung cho phong trào vật của địa phương.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 9.

Hội vật thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi, cổ vũ.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, hội vật truyền thống làng Thủ Lễ diễn ra vào ngày mùng 6 Tết hằng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên của làng và du khách mỗi khi tết đến xuân về. Hội vật có từ thời các chúa Nguyễn nhằm tuyển chọn những trai đinh có sức khỏe phục vụ trong quân lính của triều đình và được duy trì đến ngày nay.

Mời bạn đọc xem thêm video:

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức giữa tiếng trống hội.

Mùng 6 Tết, về Thủ Lễ xem trai tráng đọ sức trong tiếng trống hội- Ảnh 11.Trai tráng Thủ đô cơ bắp cuồn cuộn ngồi bệt 'đọ sức'

SKĐS - Hàng chục thanh niên trên địa bàn phường Thạch Bàn (quận Gia Lâm, Hà Nội) có độ tuổi từ 18 đến 35 cởi trần, mặc quần cộc, đầu quấn khăn đỏ tham gia cuộc thi kéo co ngồi tại Đền Trấn Vũ.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn