Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

18-02-2026 20:30 | Văn hóa – Giải trí
google news

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương đã đến Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám du xuân, xin chữ cầu may.

Trong không khí trang nghiêm nhưng rộn ràng của những ngày đầu năm mới, từng nét thư pháp được trao gửi như lời chúc về một năm bình an, hiếu học và thành đạt.

Từ sáng sớm, khu vực Hồ Văn, nơi diễn ra Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026, đã thu hút lượng lớn người tham quan, trải nghiệm. Dù số lượng khách tăng cao trong ngày mùng 2 Tết, nhưng công tác tổ chức được thực hiện nền nếp, bảo đảm trật tự, tạo hình ảnh đẹp trong không gian di tích linh thiêng, biểu tượng của truyền thống tôn sư trọng đạo và hiếu học của dân tộc.

Điểm nhấn của Hội chữ Xuân năm nay là hoạt động cho chữ tại 35 gian lều thư pháp của các nhà hoạt động thư pháp, được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 1.

Các gian lều thư pháp thu hút đông đảo người dân và du khách đến xin chữ đầu Xuân.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 2.

Thầy đồ chăm chút từng nét bút trên nền giấy đỏ tại Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 ở Hồ Văn.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 3.

Con dấu son được đóng lên tác phẩm thư pháp hoàn chỉnh, gửi gắm ước vọng bình an, may mắn đầu năm.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 4.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 5.

Du khách trong và ngoài nước trải nghiệm phong tục xin chữ, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống tại Hội chữ Xuân.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 6.

Người dân chăm chú theo dõi thầy đồ viết chữ, lắng nghe giảng giải ý nghĩa từng con chữ.

Các chữ được xin nhiều trong ngày đầu năm mới là “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “Tâm”, “Đức”, “Hiếu”, “Đăng khoa”… Mỗi con chữ không chỉ thể hiện sự trân trọng tri thức, đạo học, mà còn gửi gắm ước vọng về gia đình khỏe mạnh, bình an, công việc hanh thông, học tập tấn tới.

Vui Tết tại Hà Nội, chị Phạm Thúy Lan (Th Hồ Chí Minh) cho biết, chị cảm nhận rõ không khí văn hóa truyền thống khi trực tiếp chứng kiến các thầy đồ cho chữ và giảng giải ý nghĩa từng nét bút. “Mỗi chữ đầu năm như một mục tiêu để bản thân nhắc nhở mình nỗ lực thực hiện trong suốt cả năm”, chị Lan chia sẻ.

Còn chị Nghiêm Phương Lan (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, năm nay con bước vào kỳ thi quan trọng, nên chị đến Hội chữ Xuân từ sớm để xin chữ động viên tinh thần cho con.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 7.

Không khí tấp nập tại khu vực Hồ Văn khi nhiều gia đình đưa con em đến xin chữ cầu may đầu năm mới. 

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 8.

Bà đồ Hoàng Anh Diệp giới thiệu và trao tặng tác phẩm thư pháp cho người xin chữ.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 9.

Hoạt động cho chữ diễn ra nền nếp, trang trọng, tạo hình ảnh đẹp trong không gian di tích quốc gia đặc biệt.

Đặc biệt, năm nay Hội chữ Xuân có sự tham gia của bà Hoàng Anh Diệp, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thư họa UNESCO thành phố Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng Nhân mỹ học đường – là bà đồ duy nhất vượt qua vòng tuyển chọn để thực hiện cho chữ tại Hồ Văn. Theo bà, mỗi con chữ đều mang thông điệp riêng: Ông bà thường xin chữ cho con cháu với mong muốn học hành chăm chỉ; bố mẹ xin chữ cầu an, nhắc nhở con cái về trách nhiệm; con cháu xin chữ cho người lớn tuổi thường chọn những chữ về sức khỏe, trường thọ.

Mùng 2 Tết, nhộn nhịp xin chữ cầu may tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám- Ảnh 10.

Những tác phẩm thư pháp rực được trao tận tay người dân, mang theo lời chúc về một năm mới an khang, thành đạt.

Bên cạnh hoạt động cho chữ, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 còn tổ chức các chương trình trưng bày, trình diễn thư pháp và hoạt động trải nghiệm văn hóa, góp phần làm phong phú không gian du xuân đầu năm.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh người dân nâng niu những tờ giấy đỏ còn thơm mùi mực mới tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một phong tục đẹp. Con chữ đầu xuân không chỉ là món quà tinh thần, mà còn là lời hẹn ước về một năm mới nỗ lực, trách nhiệm và thành công.


Theo TTXVN
Ý kiến của bạn