- Cầu thủ Lê Công Vinh vái lạy trọng tài trên sân bị Ban Kỷ luật của VFF phạt treo giò 6 trận kèm tiền phạt là 10 triệu đồng. Ban Xét khiếu nại cũng của VFF hạ mức treo giò còn 3 trận và tiền phạt vẫn thế!
- Hay quá nhỉ! Hai Ban ngang nhau với chức năng, nhiệm vụ khác nhau mà ban này thành cấp sơ thẩm, ban kia thành cấp phúc thẩm như ở ngành tòa án ấy nhỉ!
- Kể ra Ban Xét khiếu nại chỉ đưa ra những vô lý, thậm chí là chưa đúng trong quyết định của Ban Kỷ luật để ban này ra quyết định lại. Còn là như vừa rồi thì cần gì đến Ban Kỷ luật nữa.
- Xúc phạm đến trọng tài thì bị xử lý, vậy dân có phải là trọng tài không?
- Thế mà cũng hỏi! Đảng và Nhà nước ta vẫn chủ trương "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", vậy dân không là trọng tài thì là gì khi các cơ quan lớn nhỏ đều chịu sự giám sát của dân. Mà đang từ chuyện Công Vinh lạy trọng tài bị phạt bác lại lạc đề sang chuyện dân có phải là trọng tài không là sao?
- Là vì khi nhân dân ở phường Ô Chợ Dừa đã viết đơn tố cáo chính quyền địa phương cho san lấp hồ để làm bãi giữ xe thì ông Trần Trí Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa phát biểu với nhà báo rằng: "Không thể chỉ nghe dân nói vì... dân là gian".
- Ừ nhỉ! Công Vinh xúc phạm vái lạy cá nhân một trọng tài thì bị phạt vậy ông
PCT phường xúc phạm tất cả trọng tài như thể "chửi trọng tài" thì mức phạt thế nào nhỉ?!
- Chả biết! Cũng không rõ có phải Công Vinh định giã từ sân cỏ mà án treo giày giảm một nửa không. Và lại cũng không biết nếu ông PCT phường nếu bị phạt có dọa giã từ ghế không.
- Nhưng cầu thủ dù vì lý do gì đó còn có lúc nghĩ đến chuyện giã từ giày chứ ông phó chủ tịch kia chắc chắn chả bao giờ nghĩ đến chuyện giã từ ghế đâu! Công Vinh giả dụ bỏ nghề còn có việc khác chứ ông PCT phường bỏ ghế thì biết làm gì...
- Ừ nhỉ! Không biết ông PCT phường kia có bị phạt vì "chửi trọng tài" không nhỉ?!
CẢ NGHĨ