Mùa xuân và vận hội mới

01-02-2016 02:27 | Xã hội
google news

SKĐS - Mùa xuân đã về cùng với sự đổi mới mạnh mẽ với chính sách kinh tế, thực thi đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, quyết liệt trong bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Dân chủ là then chốt trong tiến trình phát triển đất nước để phát huy trí lực và tập hợp tất cả những người có tài, có đức gánh vác công việc quốc gia. Dân chủ sẽ cởi bỏ mọi tư duy áp đặt, bao cấp khiến mọi kế sách mang tính khả thi, cởi bỏ mọi lực cản trên con đường phát triển của đất nước như Lê Nin từng chỉ ra: “Hãy để người nông dân suy nghĩ trên luống cày của mình”.

Đất nước đang nhức nhối nạn tham nhũng và chỉ có việc công khai, minh bạch mọi khâu, mọi chuyện trên cơ sở dân chủ sẽ triệt tiêu những mầm mống, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tham nhũng. Ngăn chặn và chống tham nhũng không chỉ là chuyện của cơ quan chức năng mà trước hết phải là dân ở khắp mọi nơi đấu tranh và phát hiện. Đó chính là sức mạnh của dân tộc trước mọi kẻ thù “ngoại xâm” hay “nội xâm” đưa đất nước vượt qua mọi thác ghềnh lịch sử. Tham nhũng, “nhóm lợi ích” tàn phá đất nước, kéo đất nước tụt hậu đang là “nỗi xấu hổ” như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng phát biểu. Ý chí Việt, nhân cách Việt của cả một dân tộc quyết không để “nỗi xấu hổ” này tồn tại.

Mùa xuân về trên đất nước ta có những  sắc thái truyền thống riêng và đất nước trên con đường tìm ra biển lớn cũng có những đặc thù riêng của mình, không thể sao chép mô hình, cách làm của nước khác.

Nhìn ra biển Đông, chúng ta đồng tình với đường lối không cho bất kỳ nước nào lập căn cứ quân sự; không liên minh quân sự; không liên kết với nước nào để chống lại nước thứ ba phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Mong muốn cháy bỏng của toàn dân là nhân dân thật sự được sống trong hòa bình, đất nước được toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, không bị nước nào đe dọa, xâm lược cùng với những quan hệ tốt đẹp với các nước để có được tiềm lực quân sự đủ để tự bảo vệ biển đảo, biên giới, chủ quyền quốc gia.

Khi nước ngoài coi thường luật pháp quốc tế, chiếm biển, đâm tàu, làm thương vong ngư dân vượt giới hạn gây hấn, khiêu khích mà là đe dọa, xâm chiếm chủ quyền. Bài học ông cha ta để lại thật quý báu: Khi đất nước chưa “lâm sự”, chúng ta sẵn sàng nhún nhường để tránh nạn can qua nhưng khi “hữu sự” trước hành vi xâm lăng thì cả dân tộc sẵn sàng tuốt gươm khỏi vỏ. Đó cũng là kế sách bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Mùa xuân đã về. Chắc chắn một vận hội mới của đất nước đã bắt đầu cùng với mùa xuân!


Lê trí
Ý kiến của bạn