Mua liêm chính?!

28-03-2012 9:15 PM | Xã hội

- Tôi chả biết mặt ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhưng báo chí đăng thành phố ông không có ăn xin, những ông chồng vũ phu được gọi lên trò chuyện hay chuyện mở đường, quà Tết cho anh em xe ôm là tôi thấy rất cảm tình...

Hai Phiếm bảo:

- Tôi chả biết mặt ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhưng báo chí đăng thành phố ông không có ăn xin, những ông chồng vũ phu được gọi lên trò chuyện hay chuyện mở đường, quà Tết cho anh em xe ôm là tôi thấy rất cảm tình...

- Gần đây, ông Bí thư Đà Nẵng còn có chủ trương hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng cho lực lượng CSGT làm việc tại các cửa ô thành phố để không tiêu cực!

- Hả?

- Làm gì mà trợn tròn mắt lên thế! Hỗ trợ thế nhưng hễ phát hiện ra anh nào “ăn bẩn” là cho về vườn tắp lự bất kể nặng nhẹ hay khách quan, chủ quan...

- Anh em CSGT vất vả ai cũng biết, rất nên hỗ trợ nhưng mục đích hỗ trợ thì cần xem lại. Không phải ai tiêu cực cũng là do nghèo, thiếu mà khối ông giàu sụ vẫn tham nhũng tham ô. Tiêu cực lại không chỉ có trong CSGT mà trong nhiều lĩnh vực liên quan tới dân, vậy Đà Nẵng có đủ tiền “mua liêm chính” cho tất cả cán bộ liên quan không?

- Dù sao thì giải quyết được khâu nào hay khâu ấy!

- Liêm trước hết là từ tâm và sự công bằng. 5 triệu có thêm còn cao hơn lương chính của người làm việc ở ngành khác, nhưng chả ăn thua so với khoản “có thêm” của những CSGT tiêu cực.

- Thế cho nên mới phải giám sát kiểm tra!

- Giám sát kiểm tra được thì lại không cần “mua liêm chính”.

Hai Phiếm gật gù:

- Nên bồi dưỡng cho CSGT nhưng chuyện liêm chính là đạo đức, là danh dự lại phải mua bằng tiền thì kể cũng thấy thế nào ấy nhỉ!

Cả Nghĩ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH