- Sau cơn bão nào cũng có cơn mưa mát mẻ và trời trở nên trong xanh là sao?
- Lạy bác! Bão tố gây bao nhiêu thiệt hại về người và của còn ngồi đấy mà thấy mát mẻ và trong xanh!
- Đừng quy kết tôi ý thức kém nha. Vào google gõ từ khóa “Mưa đền cây” sẽ thấy rất nhiều thơ văn nói về khái niệm “Mưa đền cây” của các cụ nhá!
Nghĩ tôi ngẩn người vì thấy mình dốt:
- Trước hiện tượng thiên nhiên thế, các cụ nói sao?
- Thì bão tố, gió lốc làm đổ cây, tốc mái nhà, như thế là có tội với dương gian nên hiện tượng tự nhiên cũng biết ân hận, có cơn mưa thuận gió hòa làm cây cối mát mẻ, nảy chồi, rồi bầu trời trong xanh đẹp đẽ như một sự sửa lỗi nên các cụ mới có khái niệm “mưa đền cây”.
- Chả hiểu thiên nhiên ra sao nhưng nhìn hiện tượng trên, các cụ có khái niệm “mưa đền cây” cũng là mong muốn của các cụ: có lỗi thì phải nhận, gây thiệt hại thì phải đền!
Hai Phiếm bỗng nhăn nhó:
- Từ xa xưa đã có cách nhìn rất nhân văn, công bằng, thế mà sao giờ thấy nhiều quan tham bị lộ gây thiệt hại cho nước cho dân như bão mà không chịu ân hận, khắc phục hậu quả lại cứ chối bai bải là thế nào nhỉ!
- Không lẽ ngày nay mọi thứ đều hơn xưa từ vật dụng đến nhà cửa, đường xá vậy mà chuyện này lại kém xưa sao…