Tối 22/7, mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 tiếp tục trút xuống xã Mường Xén (Nghệ An), nước từ sông Nậm Mộ dâng cuồn cuộn kết hợp thủy điện Nậm Mô xả lũ khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông trên Quốc lộ 7 nhiều đoạn bị chia cắt.
Mưa chưa ngớt, lũ cuồn cuộn dâng cao, hàng trăm hộ dân chạy lũ trong đêm ở xã Mường Xén. Video: T.L - Đ.Thọ

Quốc lộ 7 bị nước lũ chia cắt.
Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, ông Nguyễn Viết Hùng cho biết, lũ về nhanh, nước dâng cao khiến nhiều nhà dân bị sạt lở.
"Hiện các lực lượng công an, dân quân, xung kích khẩn trương chạy đua với nước lũ, xuyên đêm tổ chức di dời các hộ dân vùng nguy cơ cao", ông Hùng nói.

Người dân Mường Xén di chuyển đồ đạc lên những nhà cao tầng. Ảnh: Đ.T
Tại các khối 1, 2, 3, 4 và 5 ở xã Mường Xén nước ngập gần 1m. "Không để người dân nào bị cô lập, không để thiệt hại về người. Ưu tiên bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân", ông Hùng nhấn mạnh trong cuộc kiểm tra hiện trường lúc 21h30.



Xã Mường Xén ngập trong biển nước. Ảnh: K.Thảo


Người dân xã Mỹ Lý di chuyển đồ đạc tránh lũ trong đêm. Ảnh: K.Thảo
Hiện tại, mưa vẫn chưa ngớt, nước sông tiếp tục dâng, hàng trăm hộ dân đang gấp rút sơ tán trong đêm. Chính quyền địa phương duy trì chế độ trực chiến, dốc toàn lực ứng cứu, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại khi đỉnh lũ được dự báo còn chưa tới.
Ngoài xã Mường Xén, xã Na Loi, Mỹ Lý, Bắc Lý (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ) các lực lượng đang xuyên đêm hỗ trợ, ứng cứu người dân khi mưa chưa ngớt, nước lũ còn dâng cao.
Đến 23h cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết, trên địa bàn xã Nậm Cắn có 1 người dân bị nước lũ cuốn trôi là bà Lỳ Y Dinh (70 tuổi, trú ở bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn). Ngoài ra, Trạm y tế xã Mỹ Lý bị thiệt hại nặng nề, nhà ở của nhân viên trạm bị nghiêng đổ.