- Ngày hè nóng bức, con cháu lại được nghỉ nên các gia đình tìm nơi bãi biển nghỉ mát. Ấy cũng là một dịp...- Hai Phiếm nói.
- Vâng...! Cũng là một dịp giải lao sau những tháng ngày đầu tắt mặt tối rồi thành phố cúp điện luân phiên và khói ôtô, xe máy thải ra...
- Cũng là một dịp chặt chém ấy! - Hai Phiếm trợn mắt - Dịp này, các bác du lịch quát giá ghê quá. Bà con đi nghỉ mát mà họ cứ nghĩ là đại gia đi du lịch...
- Thì nghỉ mát thường chỉ mấy tháng hè...
- Đã có giá quy định rồi nhưng họ tung chiêu "cháy phòng". Mới đầu hè, ở Vũng Tàu, CBCNV từ TP. HCM tranh thủ ngày nghỉ ra mà giá 1 phòng đã 500 ngàn đồng/ngày đêm. Phòng 2 người mà 3 người ở tính thêm trăm ngàn nữa.
- Chả cứ Vũng Tàu mà Cát Bà, Sầm Sơn, Cửa Lò rồi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Phan Thiết chỗ nào cũng báo "cháy phòng" nhưng chưa thấy ai phải nằm vườn hoa ăn bánh mì. Đâu rồi cũng vào đấy...
- Nhưng tiền thuê phòng thì đội lên, bất chấp quy định...
- Không biết các cơ quan quản lý...
- "Bó tay chấm com" dù biết hết!
- Sao bảo tỉnh Khánh Hoà vừa ra quyết định nếu tăng bất hợp lý giá phòng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
- Hoan hô! Có thế chứ! Nhưng quản lý bằng cách nào?
- Niêm yết công khai giá phòng. Chỗ nào tăng giá cao gấp rưỡi trở lên sẽ bị xử lý ngay.
- Hả? Tăng gấp rưỡi mới bị xử lý? Nghĩa là dưới gấp rưỡi thì cho qua?
Hai Phiếm cười hì hì:
- Thì "sểnh nhà ra thất nghiệp" mà lại! Như tôi với bác thì chỉ có cách mua muối pha vào bồn tắm tại gia thay cho đi tắm biển vậy...
CẢ NGHĨ