M.U-Burnley 3-0: "Quỷ Đỏ" tìm lại hương vị chiến thắng

17-01-2010 09:28 | Văn hóa – Giải trí
google news

Dù chỉ phải thi đấu với đội bóng nhỏ Burnley trên sân nhà Old Trafford nhưng phải mãi tới giữa hiệp 2, ba bàn thắng của Berbatov, Rooney và Diouf mới mang về ba điểm trọn vẹn cho Man United.

Dù chỉ phải thi đấu với đội bóng nhỏ Burnley trên sân nhà Old Trafford nhưng phải mãi tới giữa hiệp 2, ba bàn thắng của Berbatov, Rooney và Diouf mới mang về ba điểm trọn vẹn cho Man United.

So với chuyến làm khách trên sân St Andrews cuối tuần trước, đội hình của Man United có khá nhiều sự thay đổi trong cuộc tiếp đón Burnley. Thủ môn kỳ cựu Van der Sar, người đã nghỉ thi đấu từ tháng 11, đã quay trở lại bắt chính, còn trên hàng công Berbatov vẫn sát cánh bên cạnh Rooney. Với đội hình vượt trội và được thi đấu trên sân nhà, Man United đã gia tăng sức ép ngay từ những phút đầu tiên.

Dù bị ép sân nhưng Burnley mới là đội có cơ hội mở tỷ số đầu tiên. Phút thứ 6, tận dụng pha dâng cao của hàng phòng ngự M.U, Eagles đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang vào cho S.Fletcher. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo này đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Valencia không để lại nhiều ấn tượng trong trận này - Ảnh AP

Thế trận diễn ra cân bằng hơn sau pha hụt ăn của Fletcher. Việc Man United thiếu “chiến binh” D.Fletcher đã khiến cho hàng tiền vệ của họ thất thế trong những pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Burnley. Điều này cũng lý giải tại sao các cầu thủ khách tổ chức được khá nhiều đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Van der Sar, đặc biệt là từ cánh trái của C. Eagles, cựu cầu thủ của M.U. Phút 20, từ pha kiến tạo của Nugent, Eagles đã tung ra cú sút khá căng nhưng trung vệ Brown đã kịp thời cản pha hãm thành này. Không lâu sau, M.U đã có tình huống đáp trả khi Valencia căng ngang đẹp mắt cho Berbatov. Tuy nhiên, tiền đạo người Bulgari đã không thể tung ra cú sút do hậu vệ Burnley truy cản quá quyết liệt.

Giống như nhiều trận đấu với các đội bóng yếu hơn trong mùa giải này, Man United ít khi cụ thể hóa được các cơ hội hãm thành. Man United kiểm soát bóng nhiều và tổ chức được nhiều đợt tấn công nhưng cơ hội ăn bàn thực sự lại rất ít. Kể từ khi C. Ronaldo chuyển sang khoác áo Real Madrid, đội bóng chủ sân Old Trafford thiếu đi một cầu thủ có khả năng cầm bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương. Giờ đây, các đợt tấn công của “Quỷ Đỏ” chủ yếu trông chờ vào những đường tạt bóng từ hai cánh. Tuy nhiên, không chiến chưa bao giờ là thử thách quá khó đối với các đội bóng ở Anh.

Phút 44, Nani đánh dấu sự hiện diện của anh trên sân bằng một pha móc bóng khá đẹp mắt. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn chưa đủ hiểm hóc để hạ gục thủ môn Jensen. Và 45 phút đầu tiên đã kết thúc mà không bên nào mở được tỷ số. Có vẻ như chuyến tập huấn ngắn ngày ở Qatar mới chỉ giúp các cầu thủ M.U ổn định hơn về mặt tinh thần, còn chiến thuật vẫn chưa có sự đột phá thực sự.

Rooney ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 Ảnh AP

Giống như hiệp 1, Man United đã tràn lên phần sân của Burnley từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Tuy vậy, thế trận tấn công của Man United vẫn không mấy sáng sủa. Các đợt lên bóng của đội chủ nhà thường không tạo ra đuợc sức ép đủ lớn để khiến hàng phòng ngự của Burnley gặp khó khăn trong cản phá. Phút 51, Evra đi bóng rất cố gắng bên cánh trái rồi chuyền vào cho Rooney dứt điểm. Dù ở tư thế thuận lợi nhưng cú sút của tiền đạo này đã đi quá cao so với khung thành của thủ môn Jensen. Ngay sau đó, Berbatov đã có pha xử lý ngẫu hứng trong vòng cấm địa rồi tung ra cú sút. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo người Bulgari đã không thể thắng được… cột dọc.

Mải mê tấn công, suýt chút nữa Man United đã phải trả giá. Phút 59, tiền vệ Eagles lại có một pha kiến tạo đẹp mắt để tiền đạo Nugent băng xuống đối mặt với thủ môn Van der Sar. May cho đội chủ nhà là pha dứt điểm của Nugent đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Cuối cùng những nỗ lực tấn công của Man United cũng đã được chuyển hóa thành bàn thắng của Berbatov. Phút 64, tiền đạo người Bulgari cầm bóng xông thẳng vào vòng cấm địa rồi tung ra cú sút chéo góc mở tỷ số cho Man United. Ít lâu sau, thủ môn Jensen không thể ôm gọn cú sút của Berbatov và Rooney đã kịp thời có mặt để tung ra cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho “Quỷ Đỏ” ở phút 69.

Sau khi có được hai bàn thắng dẫn trước, HLV Ferguson đã chủ động rút Berbatov và Rooney ra sân và sử dụng cặp tiền đạo khá lạ lẫm là Owen với tân binh Diouf. Việc chiến lược gia người Scotland rút ra sân hai mũi tấn công nguy hiễm của M.U đã giúp Burnley tấn công mạnh dạn hơn trong những phút cuối. Phút 73, Eagles đi bóng tốc độ qua ba hậu vệ của M.U rồi tung ra cú sút. Tuy nhiên, thủ môn Van der Sar vẫn làm chủ được trong tình huống này. Sau đó, từ pha kiến tạo của Jordan, tiền vệ Thopmson bật cao đánh đầu chạm cột dọc trái khung thành thủ môn người Hà Lan. Tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-0 thì tân binh Diouf bất ngờ để lại dấu ấn. Phút 92, tiền đạo trẻ này đã khôn ngoan phá bẫy việt vị rồi băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Jensen.

Dù đội nhà giành trọn vẹn ba điểm nhưng chắc chắn rằng phía Man United có một cầu thủ không hài lòng về màn trình diễn của mình. Đó là tiền vệ cánh Nani. Cầu thủ người Bồ Đào Nha lại một lần nữa không thể tận dụng được cơ hội đá chính, bất chấp việc đối thủ chỉ là Burnley. Trừ pha móc bóng ở phút 44, Nani không để lại nhiều dấu ấn trong các pha tấn công của M.U. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và lại có tốc độ nhưng Nani lại không có được các pha dốc bóng tốc độ như “đàn anh” C. Ronaldo. Có lẽ HLV Ferguson sẽ cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến màn trình diễn của Eagles, cầu thủ đã khiến khung thành thủ môn Van der Sar chao đảo vài lần trong trận đấu này.

Cầu thủ ghi bàn: Berbatov 64', Rooney 69', Diouf 92'.

Đội hình ra sân:

Man United: Van der Sar, Evra, Brown, Evans, Neville, Nani, Carrick (Anderson 65’), Scholes, Valencia, Rooney (Diouf 70’), Berbatov (Owen 70’).

Burnley: Jensen, Mears, Duff, Edgar, Jordan, Eagles (Blake 83’), Alexander, McDonald, Elliott, Fletcher (Thompson 34’), Nugent.
 
Theo TT&VH Online

Ý kiến của bạn