- Bác có thấy mũ bảo hiểm khi đi xe máy... - Hai Phiếm nhẩn nha hỏi.
- Đây là thắng lợi tuyệt vời nhất về lĩnh vực toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định... Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đa thành thói quen của rất nhiều người - Nghĩ tôi hào hứng.
- Đúng thế! Nhưng nhiều mũ bảo hiểm không thể bảo hiểm được khi người ta dùng rất nhiều loại “mũ bảo hiểm thời trang” màu sắc các loại giống mũ bảo hộ lao động, mũ đánh golf. Ấy là chưa kể các loại mũ bày bán trên vỉa hè dăm chục ngàn đồng/chiếc chắc chắn tính năng bảo hiểm là dỏm!
- Thôi thì hình thức thế cũng là mừng rồi!
- Mừng kiểu này khác gì Giáo dục chống bệnh thành tích, hình thức, dư luận kêu bằng thật trình độ giả nhưng lại phấn đấu có thêm cả vạn tiến sĩ!
- So thế mà cũng so? Một thứ ở ngoài đầu, một thứ ở trong đầu!
- Nhưng cái thứ trong đầu mà dỏm thì làm sao “bảo hiểm” cho sự phát triển của đất nước?
- Thì cũng phải từ từ chứ. Ngay mấy thằng “giặc lái” ngông nghênh đánh võng ngoài đường, đầu trần không mũ nhưng các anh công an cũng không muốn làm căng quá, sợ đuổi nó thì gây tai nạn!
- Thế mấy anh kiến thức dỏm bằng thật nhờ học hộ thi hộ, mua điểm có thể làm triệt để được không?
- Lại dốt rồi! Công an làm căng mấy cháu không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là sợ nguy đến các cháu còn ai đó định làm căng chuyện bằng thật trình độ giả khi “tham gia” thăng quan tiến chức thì nguy đến... mình! Hãy đợi đấy nhá!
CẢ NGHĨ