MS 949: Thương cảm trước ước mơ của bé gái 10 tuổi mang bệnh u mạch máu trước thềm năm học mới

18-08-2024 07:14 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS - Khi mà các bạn cùng lứa đang háo hức chuẩn bị đồ dùng học tập, quần áo mới để trở lại trường, bé Châu lại chỉ ước mơ mình có sức khỏe để có thể được đến lớp. Cô bé vốn thiếu thốn tình cảm trọn vẹn của bố, giờ đang từng ngày chịu đau đớn với bệnh u máu vùng đùi.

Chỉ còn ít ngày nữa là năm học 2024 – 2025 bắt đầu, các em học sinh lại háo hức chuẩn bị đồ dùng học tập, quần áo mới để đến trường cùng bạn bè và thầy cô. Nhưng với cô bé Mai Hà Ngọc Châu, 10 tuổi, ở đường Trần Nhân Tông, TDP Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), đó chỉ là ước mơ làm sao có đủ sức khỏe để quay lại trường học. Bé Châu hiện đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức).

Năm học trước, dù Ngọc Châu thường xuyên phải nghỉ học do nằm viện điều trị bệnh nhưng em vẫn có kết quả học tập tốt. Cô bé còn đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Việt của tỉnh. Khi có người nhắc đến tên con gái, chị Mai Thị Hồng (SN 1975) lại nghẹn ngào. Thương con gái đã không được hưởng tình cảm đầy đủ của cả bố mẹ, chị Hồng càng đau đớn hơn mỗi khi con gái nhắc đến ước mơ của mình.

MS 949: Thương cảm trước ước mơ của bé gái 10 tuổi mang bệnh u mạch máu trước thềm năm học mới- Ảnh 1.

Bé Châu hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Chị Hồng cho biết, trước đây, vợ chồng chị cùng vào Nam lập nghiệp. Sau khi sinh bé Châu, anh chị bàn nhau về quê, cố gắng vay mượn mua được một căn nhà nhỏ để sống gần bố mẹ. Vậy nhưng, được một thời gian, chồng chị lại quyết định vào Nam. Hai vợ chồng sống xa nhau, mâu thuẫn xảy ra nên li hôn. Thời điểm đó, bé Châu mới được 5 tuổi. Một mình chị Hồng nuôi 3 đứa con gái và người mẹ già đã ngoài 90 tuổi.

Không còn bờ vai để nương tựa, chị Hồng lại đau đớn khi biết con bị bệnh. Theo như chị Hồng chia sẻ, bé Châu khi sinh ra có một cái bớt ở vùng đùi phải. Chị cũng chỉ nghĩ nó giống như vết chàm bình thường, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tới khi Châu lên 5 tuổi, chị có cho con đi khám tổng quát thì bác sĩ nói vết bớt của con có dấu hiệu bất thường.

Lo cho sức khỏe của con, chị Hồng ôm con đi hết bệnh viện tỉnh rồi lên Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Da liễu TƯ… Cuối cùng, chị mới tìm ra được bệnh của con là bị u mạch máu vùng đùi phải.

"Ngày đó, con còn nhỏ nên bác sĩ cho về vì không can thiệp được. Đến cuối năm 2021, chỗ bớt đó bị ra máu nhiều. Cố cầm máu cho con rồi tôi lại ôm con vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó bác sĩ chuyển con lên điều trị ở Bệnh viện Việt Đức. Từ đó đến nay, con đã phẫu thuật 1 lần, 1 lần phẫu thuật phủ bạt, 4 lần nút mạch và nhiều lần phải đi viện cấp cứu’ – chị Hồng nghẹn ngào nói.

MS 949: Thương cảm trước ước mơ của bé gái 10 tuổi mang bệnh u mạch máu trước thềm năm học mới- Ảnh 2.

Một mình chăm 3 con nhỏ và người mẹ già, chị Hồng lo lắng khi kinh phí điều trị của con thời gian tới chưa biết phải xoay ở đâu nên cầu cứu mọi người.

MS 949: Thương cảm trước ước mơ của bé gái 10 tuổi mang bệnh u mạch máu trước thềm năm học mới- Ảnh 3.

Vùng u đùi của Châu đã khiến cơ thể bị biến dạng

Thời gian qua, để có kinh phí điều trị cho con, chị đã phải cầm cố và vay mượn khắp nơi. Đồng lương làm kế toán của chị thấp. Từ khi con bị bệnh, chị nhận việc về nhà làm để có thời gian chăm con nên thu nhập càng ít hơn. Chị tằn tiện từng đồng, tự gia tăng rau cỏ để lo thực phẩm cho các con. Thương cảm với hoàn cảnh của mấy mẹ con, người thân của chị hỗ trợ thêm gạo, thức ăn để chị lo cho các con.

Nhà không có tiền, hành trình cùng con đi viện dài để điều trị căn bệnh quái ác đã khiến người mẹ đơn thân rơi vào bế tắc. Gần đây, bệnh của Châu trở nặng nên chị Hồng phải đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện. Với người mẹ nghèo, nỗi đau nhìn con vật vã vì bệnh hiểm càng nhân lên nhiều lần khi nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo không có đủ chi phí để tiếp tục điều trị cho con.

"34 tuổi tôi mới lập gia đình. Nhưng lấy chồng muộn rồi mà không được trọn vẹn. Con thiếu thốn tình cảm của bố, giờ lại nhìn con đau đớn với bệnh tật mà xót xa lắm. Ngoài tiền thuốc, cứ 2 ngày cháu phải thay băng một lần. Chỉ riêng tiền bông gạc, chun quấn, thuốc bôi cho con… cũng hết vài triệu mỗi tháng. Gia đình tôi hết khả năng rồi, chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của mọi người" – chị Hồng tâm sự.

Theo chia sẻ của bác sĩ, bé Châu đã phẫu thuật nhiều lần. Với căn bệnh u máu của Châu sẽ phải điều trị lâu dài với chi phí tốn kém. Bởi vậy, bác sĩ cũng mong mọi người hỗ trợ để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hồng - Mã số 949 xin gửi về:

1. Chị Mai Thị Hồng ở đường Trần Nhân Tông, TDP Tân Hưng, Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 949

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 949

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0907553779

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 949



PV
Ý kiến của bạn