Trong phần song ca với Sơn Hải, Phạm Hà Linh đã bị HLV Đàm
Vĩnh Hưng loại khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, cô may mắn được 3
HLV nhấn nút “cứu” và tiếp tục có cơ hội tỏa sáng.
Hải Sơn đã chiến thắng Phạm Hà Linh một cách ngoạn mục |
HLV Mỹ Linh nhận xét: “Tôi rất thích tiết mục này, bình thường tôi hay dành lời khen cho Hà Linh nhưng hôm nay lời khen tôi dành cho Sơn Hải mới đúng”. HLV Hồng Nhung cũng thừa nhận: “Đây là phần trình diễn khá hay, khó góp ý thêm cho 2 bạn, không những hay mà còn xuất hiện rất lộng lẫy”. Riêng HLV Quốc Trung thì tìm cách bào chữa cho “người quen cũ” rằng: “Cái khó của Hà Linh là em đã có rất nhiều ấn tượng với khán gải, khi ra sân khấu mọi người kỳ vọng vào em rất nhiều, thậm chí soi em để xem em có lấn át bạn diễn nhiều không, tiết chế như thế nào… Tuy nhiên, đêm nay mọi người sẽ dành lời khen cho Sơn Hải, em đã thể hiện mình là một quý ông. Tôi rất cảm tình với em. Nhưng về chuyên môn, tôi thiên về Hà Linh”.
Tuy nhiên, người trực tiếp huấn luyện hai thí sinh này là Đàm Vĩnh Hưng thì lại có ý kiến khác: “Hà Linh không có gì để bàn thêm nữa. Em hát hay, xinh đẹp, có một chút điên. Sơn Hải sở hữu giọng ca nam tính, vóc dáng chuẩn men. Tuy nhiên, giọng hát của em anh cần nhiều cảm xúc hơn nữa. Tôi không ích kỷ, tôi sẽ gửi 1 trong 2 em đến 1 trung tâm huấn luyện mới để em tìm được đúng vị để tỏa sáng. Tôi chọn Sơn Hải”.
Ngay lúc HLV Đàm Vĩnh Hưng vừa dứt lời lập tức HLV Quốc Trung, Mỹ Linh và Hồng Nhung cùng nhấn nút “cứu” hòng cướp Hà Linh về đội của mình. Quốc Trung đưa ra lý do nhấn nút “Tôi nghĩ, tôi không có lý do gì mà không cướp thí sinh này về đội của mình. Tôi không biết Hà Linh có để bụng lần trước tôi không bấm chọn bạn ấy không nhưng tôi nghĩ lần này bạn ấy hoàn toàn có thể tin tưởng được”. HLV Hồng Nhung thì lại cho rằng “Tôi có cảm giác Hà Linh vẫn đang tiếp tục con đường tìm kiếm mình vì em đã tìm thấy mình rồi thì em đã hát hay hơn bây giờ rất nhiều. Nếu em muốn tìm lại chính mình thì hãy về với đội của chị để chúng ta cùng thiền, yoga…”. HLV Mỹ Linh thì đưa ra một lý do rất khéo léo “Với Hà Linh, chị muốn sửa sai lầm của chị trong lần trước, chị rất quý và trân trọng tài năng của em. Và câu mà anh Đàm Vĩnh Hưng mới nói đó xin chứng thực câu nói của bà chị này”.
![]() |
Dương Hoàng Yến bị 2 HLV đánh giá là hát quá kỹ thuật nên không có cảm xúc |
Nhận xét về phần trình diễn này, HLV Quốc Trung nói: “Bài hát này khi giới thiệu song ca tôi đã nghĩ sẽ thiên về giọng nữ hơn nhưng khi nghe thì thấy có cảm tình với phần nam hơn. Nhạc sĩ Dương Thụ viết bài hát này cho người con gái đã mất của anh ấy và Trần Hoàng làm tôi liên tưởng tới điều đó. Có thể Hoàng Yến quá điêu luyện nên bớt đi một chút cảm xúc. Nếu là HLV tôi sẽ cảm tình với Trần Hoàng hơn”. Đồng tình với quan điểm của HLV Quốc Trung, Hồng Nhung cũng bày tỏ: “Tôi đồng cảm với anh Quốc Trung, khi chuyên nghiệp và tự tin quá, có thể phần hát của mình sẽ thiên về lý trí, cảm xúc của mình sẽ giảm đi. Trần Hoàn cảm xúc tốt hơn. Chúc mừng Mỹ Linh đã dựng được tiết mục rất hay và có thể đây là tiết mục hay nhất của đội Mỹ Linh”
HLV Đàm Vĩnh Hưng lại có quan điểm ngược lại với 2 vị HLV trên khi “Nói như anh Trung để tiết chế bớt lại mình rất khó. Với tư cách thí sinh thì phải chứng tỏ cho người kia không thể loại mình được, chừng nào anh ấy không hát được mới bảo người ta giảm bớt. Nếu tôi là HLV tôi sẽ chọn giọng ca bản lĩnh như Hoàng Yến”.
HLV Mỹ Linh đã đưa ra ý kiến của mình: “Cả 2 em hát đều tình cảm, đặc biệt Trần Hoàng. Em hát rất truyền cảm mặc dù em còn có những khiếm khuyết về kỹ thuật, về thanh nhạc, em còn phải học để khắc phục. Tuy nhiên, điều mà mọi người mong có được đó là cảm xúc thì em có được nhiều hơn mọi người. Dương Hoàng Yến có kỹ thuật tốt. Khi dựng bài, chính Hoàng Yến đã đề nghị phối khí phần R&B nhiều hơn để dành đất cho Trần Hoàng diễn, nếu giữ bản phối cũ có nhiều chất thính phòng hơn thì Yến có nhiều đất diễn hơn. Tôi chọn Dương Hoàng Yến”.
![]() |
Tiết mục của Lưu Thanh Thanh và Mạnh Thắng được xem là gây ấn tượng nhất trong đêm thứ 2 vòng Đối đầu |
![]() |
Phần tranh tài của 2 đội Quốc Trung và Hồng Nhung trong tối qua |
Với ca khúc Đêm tình nhân của nhạc sỹ Phương Uyên, Nhật Thu được HLV Mỹ Linh chọn đi tiếp vào vòng trong mặc dù trước đó Mỹ Linh hết lời khen ngợi Đình Nhân “Các bạn trong đội rất yêu quý Nhân, em ấy rất dễ thương, đi bộ đến chỗ tập vì không đủ tiền đi taxi, nhưng không hề kêu than gì. Đêm nay xin được gọi là đêm của Đình Nhân vì đêm nay em tỏa sáng. Nhật Thu có một chỗ cần phải sửa vì nhịp em chưa chắc chắn”.
Trên bình diện chung, đêm thứ 2 của vòng Đối đầu mặc dù xuất hiện nhiều “con át” chủ bài xong lại không thực sự bùng nổ. Khán giả vẫn chưa cảm thấy đã vì các phần tranh tài bị bó hẹp theo kịch bản.