Chelsea đã thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi gục ngã trước Aston Villa. Không chỉ trắng tay ở Villa Park mà The Blues còn phải nhận tới 2 thẻ đỏ, còn thuyền trưởng Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng trong trận đấu ở vòng 30 Premier League.
Ở thế “cửa trên”, nhưng Chelsea lại nhập cuộc khá thận trọng trước chủ nhà Aston Villa. Cũng vì vậy mà 10 phút đầu tiên của trận đấu không có cơ hội nào thật sự nguy hiểm được cầu thủ hai bên tạo ra.
Sau cú sút đập chân hậu vệ Villa và không mấy nguy hiểm của Willian về phía khung thành của Brad Guzan, đội chủ sân Villa Park cũng có câu trả lời với pha đánh đầu thiếu chính xác của Benteke.

Phút 12, Willian tiếp tục thực hiện cú bắn phá từ ngoài vòng cấm. Lần này bóng đi khá căng và hiểm hóc, nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.
Không lâu sau đến lượt Oscar có pha bật tường ăn ý với Willian trong vòng cấm Villa trước khi cứa lòng chân phải, tiếc rằng bóng đi hơi thiếu chính xác.
Các học trò của HLV Paul Lambert cũng tỏ ra không hề “hiếu khách” khi chọn lối đá đôi công với đội bóng đang dẫn đầu Premier League.
Dẫu vậy, khung thành của Petr Cech vẫn không bị đe dọa nhiều trong khoảng nửa đầu hiệp 1 cho dù Aston Villa có phần nhỉnh hơn trong việc kiểm soát bóng.
Được HLV Mourinho giao nhiệm vụ chơi cao nhất trên hàng công của Chelsea, nhưng Fernando Torres lại chơi khá mờ nhạt. Mãi đến phút 35 tiền đạo người Tây Ban Nha mới có được cú sút về phía khung thành của Brad Guzan, tuy nhiên bóng lại đi không trúng đích sau đường chuyền của Hazard.

Đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội ở phút 39, Benteke ngả người quăng chân bắt volley đẹp mắt. Dù đã đánh bại hoàn toàn thủ thành Cech, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc khung thành Chelsea. Một tình huống hú vía đối với fan của The Blues.
Trước khi hiệp 1 khép lại, lưới Aston Villa cũng đã bị rung lên sau cú sút cận thành của Matic. Tuy nhiên, trong tích tắc trọng tài Chris Foy đã không công nhận bàn thắng của tiền vệ người Serbia vì cho rằng anh đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm.
Bế tắc trong 45 phút đầu tiên, “người đặc biệt” đã thúc giục các học trò đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu.
Sức ép mà Chelsea tạo ra về phía khung thành của Villa cũng tăng lên, dù vậy cũng không có nhiều cơ hội thật sự đáng kể dành cho các vị khách. Các học trò của Mourinho vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Aston Villa.
Tình thế đó buộc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải thực hiện liên tiếp 2 sự thay đổi về mặt nhân sự. Andre Schurrle và Demba Ba được tung vào sân thay Oscar và Torres.

Trước đó, Weimann có pha nhả bóng vừa tầm lại tuyến hai nhưng Benteke lại sút bóng đi chệch cột dọc khung thành của Chelsea.
Khi mà sự điều chỉnh về mặt lực lượng của Mourinho chưa được lâu thì Chelsea phải chơi thiếu người kể từ phút 68 sau khi Willian phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu.
Chính chiếc thẻ đỏ của tiền vệ người Brazil đã làm phá sản kế hoạch giành trọn 3 điểm của Mourinho tại Villa Park. Bởi đến phút 82, lưới của Cech đã bị rung lên sau cú dứt điểm tinh tế của Delph.
Đón pha căng ngang bên cánh trái của Albrighton, cầu thủ số 16 của Aston Villa thực hiện tình huốn giật gót tinh tế hạ gục thủ thành người CH Czech đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
Và nếu xà ngang không cứu thua ở phút bù giờ đầu tiên sau cú sút của Fabian Delph thì tỷ số không chỉ là 1-0 cho Aston Villa.
Ngày xấu xí của Chelsea được khép lại bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Ramires ở những phút bù giờ. Trong khi đó, vì phản ứng gay gắt với tổ trọng tài mà HLV Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo. Một thất bại cay đắng của The Blues và “người đặc biệt”.
Bàn thắng: Delph 82
Thẻ đỏ: Willian, Ramires
Đội hình ra sân:
Aston Villa: Guzan, Bacuna, Vlaar, Baker, Bennett (Clark 78), El Ahmadi, Westwood, Delph, Weimann, Benteke, Agbonlahor (Albrighton 75).
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Matic, Willian, Oscar (Schurrle 67), Hazard, Torres (Ba 67).