Một số gương mặt tiêu biểu

Xã hội
Khi trò chuyện với phóng viên báo SK&ĐS, như một tình cờ ngẫu nhiên, cả 3 gương mặt trong tổng số 540 cán bộ DS-KHHGĐ tiêu biểu cả nước

Khi trò chuyện với phóng viên báo SK&ĐS, như một tình cờ ngẫu nhiên, cả 3 gương mặt trong tổng số 540 cán bộ DS-KHHGĐ tiêu biểu cả nước về dự Hội nghị biểu dương cán bộ DS-KHHGĐ tiêu biểu cấp cơ sở do Tổng cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội đều cho rằng bí quyết để họ có thể thành công trong vai trò của CTV DS-KHHGĐ chính là lòng say mê công việc  và sự kiên nhẫn như "ong thợ" vận động người dân thực hiện các biện pháp KHHGĐ...

Chị  Thi Kho - ấp Tân Trung B - xã Tân Hưng, huyện Tân Châu - Tây Ninh: Mưa dầm thấm lâu

Đấy chính là bí quyết thành công trong việc tuyên truyền, vận động 152 hộ dân cả đồng bào Chăm và Kinh triển khai thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ của chị Thi Kho - một trong những CTV DS tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh. Chị Thi Kho cho biết, để có được kết quả 17 chị em phụ nữ người Chăm, 16 phụ nữ người Kinh đình sản và hàng chục các chị khác sử dụng các biện pháp tránh thai như đặt vòng, dùng bao cao su, uống thuốc tránh thai... cũng như hơn 3 năm liền ấp Tân Trung không có trường hợp sinh con thứ 3, chị đã phải gõ cửa từng nhà, phải đi giữa đêm hôm mưa gió với ánh sáng vàng vọt bé tẹo của chiếc đèn pin để thủ thỉ vận động chị em thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Gắn bó với công việc này, đến nay  được 16 năm, vì vậy chị Thi Kho đã thuộc lòng từng hộ gia đình có con trong độ tuổi sinh sản, hộ gia đình nào đã có hai con nhưng vẫn muốn sinh thêm... và cho những đối tượng này vào diện "quan tâm đặc biệt" trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ bằng cách thường xuyên đến nhà trò chuyện và phân tích để họ thấy nếu đẻ nhiều con cuộc sống sẽ rất khổ, các cháu sẽ không được chăm sóc, học tập đầy đủ...

Anh Cà Văn Bình - bản Cát- xã Mường Hung - huyện Sông Mã - Sơn La: Từng bị các ông chồng hiểu nhầm

Là nam giới và còn là CTVDS, ban đầu anh Bình cũng ngại ngần lắm. Nhưng khi thấy bản mình phụ nữ đẻ nhiều con trông nheo nhóc, anh xin làm CTVDS. Khi cầm những vỉ thuốc tránh thai đến nhà các phụ nữ trong bản, nhiều khi anh còn bị chồng các chị hiểu nhầm. Thế rồi, bằng sự chân thành và dẫn chứng thuyết phục, anh đã vận động được các chị phụ nữ trong bản biết cách dùng thuốc tránh thai. Và, để chị em nhớ uống thuốc tránh thai đúng giờ, anh Bình đã phải cần mẫn ghi vào từng tờ giấy cách sử dụng thuốc bằng chữ to giúp đồng bào dễ đọc... Công sức của anh cũng được đền đáp bằng kết quả mấy năm liền ở bản Cát không hề có trường hợp sinh con thứ 3 và đời sống của bà con đang dần khá lên, không chỉ chị em phụ nữ mà còn có cả đàn ông đã "hào hứng" hơn trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Chị Ka Phin - xã Lộc Nam - huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng: Gia đình mình phải làm gương trước

Giải thích cho lý do sinh nhiều con, đồng bào Kơ Ho nơi chị  Ka Phin sinh sống đều cho rằng "Trời sinh voi, sinh cỏ", do đó đời sống của bà con gặp khá nhiều khó khăn, thậm chí có gia đình còn phải chạy ăn từng bữa trong khi cà phê chưa thu hoạch, trình độ dân trí thì hạn hẹp. Khi đi tuyên truyền, vận động đồng bào, chị Ka Phin đã chỉ rõ những gia đình nào đông con thì cuộc sống khó khăn ra sao để đồng bào hiểu và dần có ý thức thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Bên cạnh đó, để đồng bào làm theo, chị Ka Phin yêu cầu 2 người con đã lập gia đình của chị chỉ được sinh 2 cháu, dù là trai hay gái. Với vai trò là cán bộ phụ nữ của xóm, chị Phin đã kết hợp lồng ghép tuyên truyền chính sách DS-KHHGĐ vào các chương trình sinh hoạt của chị em phụ nữ theo cách mưa dầm thấm lâu. Vì vậy, 14 năm gắn bó với công việc này, chị Ka Phin đã có một thành tích đáng nể là tuyên truyền, vận động được 2 ca đình sản nam, 30 ca đình sản nữ, 60 ca phụ nữ đặt vòng...

Thanh Hải


Ý kiến của bạn