Từ mùi hôi thối bốc ra, thi thể một sinh viên trong giai đoạn phân hủy được tìm thấy trong một phòng trọ.
Chiều ngày 13/7, người dân sống quanh khu vực đường số 21 (P. Thạnh Mỹ Lợi Q. 2 TP.HCM) rất khó chịu vì mùi hôi bao trùm cả khu vực. Sau khi truy tìm bà con xác định mùi hôi xuất phát từ một căn phòng trọ đóng kín cửa.
![]() Nhiều người hiếu kỳ tụ tập trước căn phòng xảy ra án mạng |
Nhân thân nạn nhân được nhanh chóng xác định là Hồ Thị Xuân (22 tuổi, quê Đồng Tháp) là người thuê căn phòng này.
Tại hiện trường, anh rể của người xấu số cho biết, Xuân hiện đang theo học ngành kế toán tại một trường cao đẳng trong TP. Xuân dọn về đây mới được một năm.
Trong thời gian này, Xuân có quen với một thanh niên tên Sơn khoảng 30 tuổi hành nghề xe ôm. Xuân và Sơn đã sống chung nhau trong phòng trọ.
Những người hiểu chuyện cho biết, Sơn có tính hay ghen thường xuyên đánh đập Xuân. Biết được em gái mình bị bạo hành, chị của Xuân đã khuyên em nên cắt đứt quan hệ với Sơn. Tuy nhiên các biện pháp nhằm chấm dứt mối quan hệ trên đều thất bại.
Ngay sau khi phát hiện cái chết của cô sinh viên, người nhà của Xuân đã tìm kiếm và gọi điện cho Sơn nhưng đều không gặp…