Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm

18-07-2024 09:48 | Xã hội

SKĐS - Với 80% thời gian là huấn luyện ngoài thao trường, ở mọi điều kiện thời tiết, kể cả nhiệt độ ngoài trời nóng trên 40 độ C hay cái lạnh dưới 10 độ C, các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn phải tập luyện thành thạo nhiều nội dung chiến thuật.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) được xây dựng với tính chất là lực lượng tinh nhuệ, mũi nhọn, hàng đầu của Bộ Công an, được huấn luyện đặc biệt về thể lực, kỹ chiến thuật, võ thuật, được trang bị hiện đại ngang tầm trong khu vực. Từ đó, Đoàn CSĐN sẽ thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, có độ nguy hiểm cao, những chuyên án mang tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 1.

Tháng 7, miền Bắc nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoài trời luôn ở ngưỡng trên 40 độ C. Trong thời gian này, hơn 100 chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm trên cả nước đang được huấn luyện đặc biệt qua những nội dung đòi hỏi yêu cầu rất cao về thể lực và kỹ thuật tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 2.

Tại đây, các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm phải liên tục vượt các loại vật cản theo đội hình, mang đậm chất nghiệp vụ của Cảnh sát phòng chống khủng bố. Cùng với đó, giáo trình huấn luyện cũng đặt ra mục tiêu giúp các chiến sĩ vừa thực hành các kỹ thuật, vừa nâng cao được nền tảng sức khỏe.

Khắc nghiệt trên thao trường của Cảnh sát Cơ động tập đánh bắt khủng bố.

Những hình ảnh phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 3.

Bắt đầu từ 5h và kết thúc khi 22h, hơn 100 Cảnh sát đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh CSCĐ) bình quân mỗi ngày di chuyển khoảng 20-25km. Họ đang trong đợt huấn luyện đặc biệt.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 4.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 5.

Khoác trên người 2-3 lớp áo, trong đó có bộ "đồ nghề" và các trang thiết bị quân sự nặng cả chục kg, các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) hơn một tháng qua, ngày nào cũng tập luyện dưới cái nắng gay gắt.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 6.

Các chiến sĩ đang trong đợt huấn luyện đặc biệt sau khi 3 Tiểu đoàn CSĐN được tổ chức lại thành 3 Đoàn CSĐN để nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị CSĐN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 7.

Các nội dung huấn luyện này có tổng cộng 19 vật cản. Đại úy Lê Nhật Linh (đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2), cho biết: Để hoàn thành các thử thách đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải có sự quyết tâm, ý chí bản lĩnh. Trong quá trình này, không ít chiến sĩ đã gặp những chấn thương và đều được bộ phận chăm sóc y tế kịp thời.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 8.

Các chiến sĩ phải liên tục vượt các loại vật cản theo đội hình, mang đậm chất nghiệp vụ của cảnh sát phòng chống khủng bố.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 9.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 10.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 11.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 12.

Sau khi từng cá nhân độc lập vượt vật cản, bài tập huấn luyện cũng chú trọng việc hiệp đồng tác chiến, phối kết hợp giữa các chiến sĩ với nhau.

Một ngày trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm- Ảnh 13.

Dù nhiệm vụ cực kì vất vả nhưng các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đã vượt lên trên khó khăn bằng ý chí tự lực, tự cường, bằng niềm yêu nghề mãnh liệt, bằng suy nghĩ mạnh mẽ của bản thân và tinh thần đoàn kết.

Tuấn Anh
Ý kiến của bạn