Buổi sáng
- Mẹ ơi con hết tiền ăn sáng rồi, mẹ cho con vài "tê" đi mẹ.
- Tê là bao nhiêu hả con.
- Mẹ có con 9X mà chẳng chịu cập nhật gì cả. Cụ khốt ơi, tê là cách gọi rất tế nhị và có thể hiểu theo nhiều nghĩa, tê có thể là vài trăm nhưng cũng có thể là vài triệu.
- Ôi ăn sáng gì mà toàn trăm với triệu, thế con ăn gì?
- Con ăn đơn giản thôi, này nhé phở 24, cà phê Royal, mà nếu cần lấy cảm hứng còn phải kéo theo vài đứa bạn đi nữa. Mẹ thấy con biết tiêu tiền không. Mẹ sướng nhé được làm mẹ của sinh viên quý tộc, còn gì bằng.
Buổi trưa
- Này đói bụng chưa Nam ơi, ra quán ABC ăn cơm đi.
- Ông tướng ơi, sao hôm nay lại mất đẳng cấp thế, hết tiền hay là chán piza hải sản rồi mà phải ăn cơm văn phòng?
- Lại định lên gân nhau đấy hả.
- Đừng nóng, nếu có vấn đề tài chính thì cứ bảo, hôm nay tôi sẽ mời ông đi cơm phố vậy, không được hạ phẩm đường đột vậy. Mà ông nhớ còn cái khoản anh em mình đi chọn vợt yonex nữa đấy nhé, đã xin được cụ khốt 6 triệu chưa. Tôi còn phải đi lo sân nữa, thầy đã lên lịch tập rồi đấy.
- Ừ nhỉ ông nhắc tôi mới nhớ, nhưng mỗi lần xin, lại một lần bị kêu ca, ngại quá.
- Ông đừng vướng vào bẫy của các cụ. Cụ nào cho con tiền tiêu mà chả kêu nhưng việc mình phải tiêu tiền là cứ phải tiêu.
Buổi chiều muộn
- Hôm nay bố có chuyện vui hay sao mà về sớm. Con thấy bố tươi, đẹp trai lên hẳn. Còn mẹ, hôm nay con đi ra ngoài đường con toàn thấy mọi người khen mẹ vừa đằm thắm lại giỏi giang đấy.
- Thôi nào anh cần gì thì cứ nói ra đi, đừng để bố mẹ ăn bánh vẽ nhiều quá đấy.
- Hì hì, bố cho con mượn chìa khóa con Lesux đi sinh nhật đứa bạn được không. Nhà nó đại gia lắm, con không thể lép vế được. Chả lẽ bố đi xe đẹp lại cứ để con phải nhìn theo khát vọng thôi sao. Còn mẹ cho con xin vài "tê" để còn bôi trơn cho con xe này chứ.
Buổi tối
- Nam ơi chuẩn bị đi, tôi qua đón ngay nhé. Hôm nay mượn được Lesux của ông bô rồi, phải lo đầu tư quả áo ngon ngon mới được.
........
- Chú ơi cho cháu xem chiếc áo tommy này.
- Áo hàng xịn chính hiệu, tuy hơi sờn vai nhưng phải đúng tám trăm ngàn chú mới bán, OK không?
- Ok cháu cần cái thương hiệu chứ sờn vai ai để ý, chú lấy nhanh cho cháu đi.
......