Khép lại 1 năm đầy sóng gió của nền kinh tế trong nước và thế giới, vào thời khắc chuyển giao bước vào mùa xuân mới Quý Tỵ của năm 2013, 86 triệu người dân nước Việt dưới một mái nhà Tổ quốc đang chờ đón từ nhau những lời cầu chúc an lành, may mắn... 86 triệu trái tim Việt trong cùng một nhịp đập ấy đang cùng đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ, đón chờ những lời chúc mà những lời chúc ấy giờ đây không phải là những món quà hy vọng, ước mơ mà mỗi lời chúc ấy như mệnh lệnh trái tim mang đầy ý chí, nghị lực của một dân tộc, chứa nặng lòng kiêu hãnh, tự tôn của mỗi con dân mang dòng máu Lạc Hồng để bước vào một năm mới hành động với tất cả niềm tin mới, khí thế mới.
Chào năm 2013! Chào những quyết tâm mới, đột phá mới đang ẩn sau cánh cửa giao thừa kia với tất cả sức mạnh của truyền thống, của một khối 86 triệu con tim sẽ đạp bằng mọi chông gai, quét sạch giặc tham nhũng và những kẻ lăm le định xâm phạm chủ quyền Tổ quốc.
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mỗi mùa xuân đến là một cột mốc để mỗi con dân nước Việt tự nhìn lại mình trong số phận, vị thế của đất nước dù đang trong hoàn cảnh thịnh hay suy, mạnh hay yếu đặng xốc lại hành trang để hành động và hành động, cải tạo hoàn cảnh hiện có vì một quốc gia giàu mạnh, độc lập với tất cả niềm kiêu hãnh, tự hào dân tộc. Thực tế lịch sử đã chứng minh, những chặng đường dân tộc đi qua có thể thăng trầm khác nhau, nhưng dường như trước mỗi thác ghềnh thì ý chí Việt, phẩm giá Việt của các thế hệ cháu con Lạc Hồng lại được bộc lộ rõ hơn, sáng hơn trong thử thách với sự vượt lên chính mình, mở ra những trang sử mới rạng rỡ hơn, đưa con thuyền dân tộc vững vàng hơn vượt qua mọi bão dông, vượt biển lớn, tiến ngang tầm thời đại, cập bến bờ hạnh phúc. Đó chính là sức mạnh của toàn dân được trui rèn trong hoàn cảnh thiên tai luôn khắc nghiệt, hiểm họa ngoại xâm luôn rình rập.
Năm 2012 đã đi qua với những thành tựu lớn lao của toàn Dân, toàn Đảng đạt được, song những khó khăn bộn bề vẫn còn ngổn ngang như câu hỏi cõng nặng suy tư trong những trái tim yêu nước. Sức mạnh toàn dân đã được tập hợp dưới ngọn cờ Đảng để rồi những thách thức được giải quyết với tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường; An ninh năng lượng và an ninh lương thực được bảo đảm; Chính trị xã hội ổn định; Quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia được giữ vững; Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Ngành y tế trong năm qua đã có những chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao. Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú ý quy tắc ứng xử của thầy thuốc, y tế Việt Nam đã trở thành niềm tin yêu của đồng bào cả nước, góp phần tạo ra sức mạnh của dân tộc.
Trước thềm năm mới, trong khói nhang tâm linh trước bàn thờ Tổ quốc, bàn thờ gia tiên, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của dân tộc phải bắt đầu từ sức mạnh nội lực về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của chính dân tộc ấy. Dân tộc ta có truyền thống hoà hiếu, làm bạn với tất cả, khiêm tốn học hỏi và tranh thủ sự ủng hộ của các nước nhưng không thể ảo tưởng và hy vọng trông chờ, dựa dẫm từ bên ngoài. Để phát huy nội lực, Đại hội XI của Đảng đã kiên trì mục tiêu đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chính phủ quyết tâm duy trì được tăng trưởng kinh tế mà vẫn bảo vệ được môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hữu hiệu. Nhà nước lấy dân làm gốc, quan tâm vấn đề an sinh xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia làm trọng. Tất cả những điều quan thiết trên trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, an ninh toàn cầu phức tạp không chỉ là nhiệm vụ chính trị của Đảng Nhà nước, Chính phủ mà còn là điểm đến của lòng dân.
Cánh cửa năm 2013 đã mở ra với đầy thuận lợi và thách thức.Chúng ta tin năm 2013 sẽ là một năm hành động khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra điểm khởi đầu của “hành động” là “Sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước... Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận; có chế độ, chính sách hợp lý bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức sống ổn định và có điều kiện giữ liêm, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi”.
Đất nước sẽ bay lên, những thành tựu mới lại đâm chồi nảy lộc như mùa xuân khi cả dân tộc cùng nắm tay nhau hành động vì danh dự của đất nước và hạnh phúc của mỗi người dân.
Lê Quý