Một lòng!

11-05-2014 20:09 | Tin nóng y tế

SKĐS - Mỗi người có một cái “ảnh đại diện” để trưng mặt mình ra cho bạn bè nhận được mà bao nhiêu “ảnh đại diện” giờ lại đều thay bằng cờ Tổ quốc,

Hai Phiếm vào mạng xã hội thấy một màu đỏ rực, ông bảo:

- Mỗi người có một cái “ảnh đại diện” để trưng mặt mình ra cho bạn bè nhận được mà bao nhiêu “ảnh đại diện” giờ lại đều thay bằng cờ Tổ quốc, bằng biểu ngữ “Hướng về Biển Đông” hoặc những cánh tay nắm chặt kết lại dưới màu cờ đỏ sao vàng...

- Khi đất nước hữu sự thì hình đại diện của mỗi người đều là hình ảnh Tổ quốc!

- Nhưng đó chỉ là giàn khoan HD 981 của Trung Quốc!

- Cái giàn ngang ngược định thò vòi cắm vào thềm lục địa của mình thì gọi là gì?

- Là chiếm đoạt! Nhưng sao có người gọi là xâm lược. Đã nổ súng đâu?

- Trên đất liền mà xe tăng, súng ống nước ngoài bò vào lãnh thổ ta với mục đích chiếm đoạt thì gọi là gì? Bên giàn khoan HD 981 có cả tàu chiến quân sự như tàu hộ vệ tên lửa, súng ống trên các tàu hải giám, cảnh giám Trung Quốc đều kéo bạt phủ ra hết rồi đấy! Họ húc cả vào tàu chấp pháp của ta khiến 9 người bị thương...

- Thế mà các “bạn” Trung Quốc vẫn leo lẻo nói đến tình hữu nghị, đòi tàu ta rút ra để đàm phán!

- Ông vào nhà tôi định cướp của tôi thì đàm cái gì? Giàn khoan rút đi rồi có nói gì hãy nói!

- Thảo nào báo chí, mạng xã hội cứ nóng rẫy lên và đỏ rực cờ Tổ quốc!

- Dân mình là thế mà! Rất nhẫn nhịn nhưng cũng rất cảnh giác và không hề chịu để kẻ khác bắt nạt... Khi Tổ quốc lâm nguy thì cá nhân mất đi, rất nhiều người chung một “ảnh đại diện” là cờ Tổ quốc hoặc các biểu ngữ nói trên...

- Những việc làm rất cá nhân nhưng đã thể hiện ý chí “một lòng” của người Việt ta, dễ gì ai có thể bắt nạt được!                    

   Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn