Bác Giáp ơi... Người đã đi rồi
Mùa thu rừng vàng trút lá
Những thân gày tơi tả
gió sương...
Bác đi rồi... Cả nhân loại tiếc thương
Một con người vĩ đại
Một con người làm nên thời đại
vinh quang...
Những trang sử huy hoàng
Cả dân tộc cùng Người làm nên chiến thắng...
Vầng dương nay tắt vắng
bóng Người đi...
Để lại non sông những huyền thoại thần kỳ
Những chiến công lừng danh oanh liệt...
Một linh hồn bất diệt
đã bay lên...
Mang theo bao tâm sự nỗi niềm
Dân tộc- Nhân dân- Tổ quốc...
Cả những đớn đau không bút nào tả được
Người mang theo về với vĩnh hằng...
Kiếp nhân gian muôn đời nay vẫn thế
biết làm sao...
Người đi rồi vẫn nghĩ tới muôn sau...
Nơi Đất Mẹ nhiệm màu
Người không ngủ mà thức canh Tổ quốc
Như Người Lính không bao giờ lùi bước
Đêm ngày gìn giữ biên cương
Gìn giữ tự do độc lập
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Bác Hồ và Người cùng dân tộc sinh ra
Mãi mãi trường tồn cùng núi sông năm tháng...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nguyên soái vĩ đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam
Anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam
Người lính vĩ đại của Tổ quốc Việt Nam
Vị Thánh vĩ đại trong trái tim Nhân dân Việt Nam
Một linh hồn vĩ đại...
Một huyền thoại của nhân loại
Người sống mãi...
Hiền Anh
Hà Nội - 15/10/2013