Một góc “phố vẫy” ở Hà thành

24-05-2011 10:36 | Thời sự
google news

Với đoạn phố chỉ hơn 1 km (từ ngã tư Cổ Nhuế, Từ Liêm đến đầu cầu Thăng Long) trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, các “tú ông, tú bà” đã thi nhau “tung hàng” và bảo kê ra “đứng đường” chèo kéo “khách làng chơi”.

Với đoạn phố chỉ hơn 1 km (từ ngã tư Cổ Nhuế, Từ Liêm đến đầu cầu Thăng Long) trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, các “tú ông, tú bà” đã thi nhau “tung hàng” và bảo kê ra “đứng đường” chèo kéo “khách làng chơi”. Mỗi đêm đi qua đây, gái mại dâm xếp hàng trước cửa quán, có cô xuống cả lòng đường với những cái hất hàm, vẫy tay, lôi kéo… rất tình tứ đã tạo nên một “chợ tình” ngày càng phức tạp…

Cung đường “ma mị”

Mới 8h tối, đường Phạm Văn Đồng tấp nập những chiếc xe lao vun vút. Từ giữa lòng phố, khi những chiếc xe máy kẹp đôi, kẹp ba phóng như ma đuổi bỗng khựng lại thì từ trong lề đường, những cô gái mắt xanh, mỏ đỏ, ăn mặc hở hang túa ra rối rít: “Đi anh nhé, vào luôn đây, không phải đi đâu hết, giá rẻ bất ngờ, “tàu nhanh” chỉ với 100k (trăm ngàn) thôi”. Những thứ ngôn ngữ ưỡn ẹo ấy phát ra đồng loạt vì tính cạnh tranh giữa các cô gái bán dâm trong “động”, sự cạnh tranh lại khốc liệt hơn giữa những cô gái khác “động” với nhau - Đó là hoạt cảnh đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến “chợ tình”, sự săn đón lại được “sôi” lên mỗi khi có khách như thể người ta thả quẩy vào chảo mỡ nóng...

Cũng xin nói thêm, đây là tụ điểm mại dâm nổi tiếng phức tạp từ lâu, các cơ quan chức năng nhiều lần ra chiến dịch truy quét nhưng vẫn không có kết quả, khi lực lượng rút đi thì “chợ tình” lại ló ra. Nhất là vào thời điểm này, những “động” mại dâm ở đây được dân “trong nghề” gắn cho danh hiệu “phố mại dâm đệ nhất Hà thành” bởi theo điều tra của chúng tôi, tại đây tập kết nhiều gái mại dâm thuộc loại tầm cỡ của Hà Nội, có thời điểm tới hơn 100 cô gái tụ về hành nghề. Hơn nữa, hình thức bắt khách trắng trợn, không hề e dè cả nể, các cô gái sẵn sàng chặn đầu xe của khách để mời gọi. Một điểm thu hút nhiều khách làng chơi là đến đây, họ được các “tú bà” đưa vào quán và hành lạc ngay tại chỗ chứ không phải đưa rước nhau đi nhà nghỉ như những tụ điểm khác vừa xa vừa tốn kém. Với phương châm nhanh, rẻ, tiện và nhiều “hàng hóa” để chọn đã được “dân” trong nghề gọi thế quả không ngoa. Dưới những ánh đèn xe loang loáng ấy, những cảnh ơi ới mời chào “hàng tươi sống” cứ như trêu ngươi người đi đường. Đoạn phố này giúp người ta hình dung ra một góc phố “đèn đỏ” ở Thái Lan vậy, chỉ khác là ở phố “đèn đỏ”, gái bán dâm được cấp phép hoạt động tự do. Còn ở đây, các cô gái tự do như ruồi tràn ra lòng lề đường vẫy, mời, lôi kéo…

 Cửa khóa trái nghĩa là “có khách”. Ảnh: PV

 Những “cỗ quan tài” có khóa

Chúng tôi quyết định chọn quán L.L gần ngã tư Cổ Nhuế để tìm hiểu. Vừa dừng xe, một cô gái độ trên 30 tuổi mà các cô gái khác gọi là “mẹ” ấy lao ra làm giá và trỏ vào 5 - 6 cô gái đứng gần đó cho chúng tôi “tuyển chọn”. Tôi chọn được một em nghe giới thiệu tên X., da đen, tóc buộc kiểu nhà quê. Ông bạn tôi được giới thiệu một cô là gái miền Tây. Dưới ánh điện đủ tỏ ở gian ngoài, X. hiện nguyên hình không son phấn, móng tay, móng chân thâm sì chưa bay hết mùi đồng ruộng. Qua vài cái giường được kê bằng phản gỗ, chiếu ẩm mốc, chăn nằm nho nhỏ, phông được buông xuống để ngăn thành những ô với nhau.

Qua câu chuyện, tôi được biết cô X. 19 tuổi, quê Hà Giang. Trước kia em đi phục vụ bàn, tiền ít, mệt. Có chị cùng quê rủ lên đây làm thêm, thế là “quen” nghề. Mỗi “cuốc” khách tiền được chia đôi cho “tú bà”. Tôi vờ lo lắng hỏi lại: “Ở đây có an toàn không, nhỡ ra?”. X. cười: “Anh yên tâm, an toàn, anh nhìn thấy đấy, các loại phòng bọn em thuê chỉ có một cửa duy nhất nhìn ra phố, tứ bề kín mít, chỉ khoá trái lại là vô tư”. Nghe thế, tôi thú thực với X. rằng những “nhà chứa” kiểu này không khác gì những cỗ quan tài, ngoại trừ việc có chìa khoá của “tú bà”.

Được biết, tại đây tụ tập rất nhiều cô gái dạt từ “chợ tình” Giáp Bát, Xuân Mai về… Họ cùng với đồng nghiệp thuê hẳn nhà trọ để ở và tranh thủ tiếp khách vào cả ban ngày. Đấy cũng là quy luật chung của gái mại dâm, khi “chợ tình” bị phá, cô nào cô nấy không bị bắt thì lưu lạc đi vùng khác kiếm ăn lay lắt. 
 

Nói về tình hình nạn mại dâm phức tạp trên đường Phạm Văn Ðồng, trao đổi với Cơ quan công an huyện Từ Liêm, chúng tôi được biết, rất khó giải quyết dứt điểm vì đây là địa bàn giáp ranh, lực lượng chức năng đuổi chỗ này, các tụ điểm mại dâm, mại dâm trá hình lại chạy sang địa bàn quận - huyện bên cạnh. Việc chạy loạn thực chất chỉ vài bước chân, qua bên kia đường là không thuộc quyền nữa, nên rất khó xử lý. Theo Ðại uý Phạm Thế Quyền, đội điều tra, công an huyện Từ Liêm cho biết: “Có thời điểm chúng tôi kiểm tra một xóm trọ ở khu vực Cổ Nhuế, hàng trăm cô gái không giấy tờ tuỳ thân, không đăng ký tạm trú, tạm vắng, không khai tên tuổi, địa chỉ thật. Mặc dù đã xác minh nắm rõ họ hành nghề nhạy cảm nhưng không thể xử lý được”. Như vậy, phải chăng đó là những yếu tố khiến các cơ quan chức năng khó làm sạch cung đường “ma mị” nói trên. Mong các cơ quan chức năng kịp thời có những biện pháp triệt để hơn trong thời gian tới.

An Khánh


Ý kiến của bạn