Vừa mới 8 giờ sáng mà cô Xoa - Hiệu trưởng Trường tiểu học Xum Xuê đã nhận được 9 cái đơn khiếu nại của các bậc phụ huynh.
Chả là thế này: Sơ kết học kỳ 1 vừa qua nhà trường phát giấy khen, phần thưởng cho học sinh khá - giỏi toàn trường. Nhưng khốn nỗi cả trường có tới 30 em chung một cái tên Vân Anh, 25 em trùng tên Nam Anh; và còn nhiều cái tên mà hàng chục em cùng đặt như Minh Anh, Lan Anh... Phải chăng đây là cái mốt thịnh hành muốn con mình vươn cao, giống với những ngôi sao thần tượng. Bởi vậy nhiều lớp phải phân biệt theo vần chữ cái như Vân Anh (A) tới Vân Anh (F). Cũng có lớp phân biệt theo số thứ tự như Hải Anh (1) tới Hải Anh (12). Thật là "phức văn tạp".
Nhưng đó chỉ là riêng một lớp. Nhưng khi tập hợp toàn trường với hàng chục lớp khác nhau thì mới sinh ra bao chuyện cười ra nước mắt để rồi "râu ông nọ cắm cằm bà kia" như Nguyễn Thị Vân Anh (12) của lớp 1A2 được giấy khen lại phát nhầm sang Nguyễn Thị Vân Anh (12) của lớp 1A5 chỉ được trao phần thưởng. Bởi vậy mới sinh ra chiến dịch đệ đơn khiếu nại. Còn ở tập thể, hai nhà chung vách mà các bố, các mẹ chẳng chịu... nhường, vẫn cứ đặt tên con theo... mốt - dù biết là trùng với... con hàng xóm. Bởi vậy mới sinh ra chuyện... bố mẹ gọi con mình về ăn cơm nhưng con hàng xóm lại chạy sang... "có mặt"!
Đặng Trung Nghĩa