Một cô giáo bạc đãi mẹ chồng

Thời sự
Trong khi con trai và con dâu đi vắng, bà cụ Phạm Thị Nhỏ (Tư Nhỏ) dùng cây rựa ráng sức chặt đứt ba lần khóa cửa, trốn được sang nhà hàng xóm xin cơm ăn rồi ngủ luôn ngoài chợ.

Trong khi con trai và con dâu đi vắng, bà cụ Phạm Thị Nhỏ (Tư Nhỏ) dùng cây rựa ráng sức chặt đứt ba lần khóa cửa, trốn được sang nhà hàng xóm xin cơm ăn rồi ngủ luôn ngoài chợ. Suốt nửa tháng nay, cụ mắc võng nằm vạ vật dưới bóng cây, không dám về nhà vì sợ lại bị con dâu nhốt một lần nữa.

"Lỗi” của bà Tư Nhỏ là đã cho một nhà báo chụp ảnh khi đang đi lượm túi nilong ngoài đường. Sau khi báo in hình của cụ thì cô con dâu mất mặt quá, lại bị phụ huynh học sinh gửi đơn tố cáo lên Ban giám hiệu nhà trường và UBND xã. Báo ra ngày 27/4 thì ngày 30/4, bà cụ bị con dâu khóa ba lần cửa nhốt trong nhà, bỏ đói khát cho đến chiều ngày 1/5. Bà Tư Nhỏ từng bị chồng bỏ cách đây hơn 40 năm, để lại hai đứa con thơ dại. Tần tảo nuôi con khôn lớn, giờ cô con gái lớn là Phạm Thị Mỹ đã có gia đình riêng nơi xa, người con trai là Phạm Minh Nhật cũng đã có vợ con. Mảnh đất của bà Tư, các con đòi chia hai cho dễ xử. Anh Nhật sau khi cất nhà, để má ở chung nhưng cô con dâu là Biện Thị Mỹ Hoa, giáo viên THCS Lê Lợi thì mặt nặng mày nhẹ, không cho má chồng thắp đèn, dùng quạt điện. Thấy bà xem tivi, cô cũng sai đứa con tới tắt đi, kêu tốn điện. Con dâu ngày nào cũng nói xa, nói gần “tôi nuôi chồng con cũng cực lắm rồi, không nuôi nổi ai nữa đâu”. Biết ý con dâu, bà Tư lặng lẽ đi nhặt bọc mủ, lon bia về kiếm sống. Bà bảo, siêng lượm thì mỗi tuần cân cho vựa một lần. Bọc nilong bán được 500đ/kg, không được bao nhiêu, chủ yếu là các loại vỏ lon được khá hơn, mỗi lần bán như vậy được 15.000 - 20.000 đồng. Bà đặt cơm quán, mỗi ngày… 5.000 đồng. Bà nói cũng có đĩa cơm, đồ ăn và canh. Quần lúc nào cũng xắn quá gối, tấm lưng còng gập sát đất, bà Tư Nhỏ sau một buổi đội nắng lượm ve chai, ghé vào nhà một người bà con, nằm ké quạt máy ngủ một giấc thật dài, có khi quên cả ăn. Con trai và con dâu tệ quá, không thèm quan tâm xem bà sống ra sao. Cô con gái cũng nghèo, lâu lâu mới gửi cho má một, hai trăm ngàn hoặc ít tôm khô, nước tương dùng dần. Nhắc tới người chồng cũ từng phụ bạc mình hơn 40 năm qua, bà Tư Nhỏ không một lời trách oán mà chỉ nói “tại mình xấu nên người ta đi lấy vợ khác”. Bà kể, mấy năm trước, nghe tin chồng cũ đổ bệnh và bị vợ đuổi ra khỏi nhà, bà thương quá bàn với con trai qua Bến Cầu đón về nuôi dưỡng, nhưng được ít ngày thì cô con dâu phản đối kịch liệt nên ông cha chồng lại ngậm ngùi bỏ đi.
 Bà Tư Nhỏ hàng ngày đi nhặt túi nilong để kiếm sống.

Công đoàn và Ban giám hiệu Trường THCS Lê Lợi, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu (Tây Ninh), nơi cô giáo Mỹ Hoa dạy học đã lập Ban thanh tra đi xác minh nội dung Đơn tố cáo của ông Đặng Văn Giàu, phụ huynh học sinh, đồng thời là hàng xóm của bà Tư Nhỏ thì thấy vụ việc đúng như nội dung đơn tố cáo. Ông Trần Văn Cheo, hàng xóm của cô Mỹ Hoa cho biết, bà Tư Nhỏ đã đi nhặt túi nilong 7 năm nay, thường xuyên mua cơm hoặc xin cơm ở các quán cơm gần nhà sống qua ngày. Ông Cheo cũng chứng kiến cảnh cô giáo Mỹ Hoa thường xuyên mắng chửi mẹ chồng, không cho mẹ chồng sử dụng đèn, quạt điện. Bà mẹ chồng tội nghiệp thường mắc võng ngủ bên ngoài hiên nhà hoặc hàng cây bên đường. Có đêm mưa lớn bà không vào được nhà, phải chạy ra quốc lộ 22B trèo qua dải phân cách để sang một quán bán bánh tráng bên kia đường trú mưa. Ông Mai Thanh Châu, chủ quán cơm cũng cho hay, bà Tư Nhỏ ngày nào cũng tới quán mua 2.000 - 3.000 đồng cơm. Thấy bà cụ cực khổ, ông Châu thường vừa bán vừa cho để bà Tư khỏi bị đói. Vậy mà cô Mỹ Hoa đối xử hết sức tệ bạc với mẹ. Một lần thấy mẹ chồng phơi túi nilong khắp cổng vào nhà, cô đã gom lại đốt bỏ, mặc cho bà Tư Nhỏ quỳ xuống lạy: “Má lạy con Hoa ơi! Cả tuần nay má lượm được bấy nhiêu đó. Con đốt đi má đói”. Chiều ngày 30/4/2011, cô Mỹ Hoa đã nhốt mẹ chồng trong nhà không cho ra ngoài, để tra hỏi xem ai xúi giục bà “khai” với nhà báo. Nhốt mẹ chồng tới chiều mùng 1/5, không cho bà cụ ăn cơm, cô Hoa còn bỏ ngoài tai lời cầu xin của mẹ chồng: “Hoa ơi! Cho má ăn trầu với, má thèm quá!”. Cô Hoa chỉ lạnh lùng: “Không!”.

Theo nội dung Đơn đề nghị của Công đoàn cơ sở Trường THCS Lê Lợi gửi các cơ quan chức năng ngày 5/5/2011 thì sau khi xác minh vụ việc, làm biên bản xử lý nội bộ, Công đoàn trường có động viên, giáo dục cô Mỹ Hoa nên thay đổi cách đối xử với mẹ chồng để không ảnh hưởng tới đạo đức nhà giáo nhưng cô Mỹ Hoa hoàn toàn phủ nhận ý kiến của mọi người. Cũng có người đề cập đến thái độ của anh Nhật, con trai bà Tư Nhỏ nhưng chính ông Phạm Văn Thịnh, cậu ruột của anh nhận xét: “Thằng Nhật bất lực trước vợ nó, không chủ động được việc gì trong nhà đâu”.

Xin trích kết luận Đơn đề nghị của Công đoàn nhà trường để thay lời kết bài viết này. “Chúng tôi rất bất bình và xác nhận đơn thư của ông Đặng Văn Giàu là đúng sự thật. Xét thấy cô Hoa đã vi phạm đạo đức nhà giáo, ngược đãi mẹ chồng đã 77 tuổi nhưng khả năng, quyền hạn của chúng tôi không giải quyết dứt điểm được. Nay chúng tôi viết Bản đề nghị này kính gửi UBND xã Cẩm Giang, Phòng GD&ĐT Gò Dầu sớm xem xét xử lý cô Hoa theo đúng pháp luật”.     

Phương Quý


Ý kiến của bạn