Hơn 100 đại biểu viết văn trẻ từ các tỉnh thành cả nước sẽ tề tựu về Tuyên Quang để nói lên những nguyện vọng văn chương, ý thức sáng tạo trước những đề tài lớn lao, đa dạng của xã hội, của dân tộc. Hội nghị đang đến gần với nhiều náo nức, mong mỏi và cả băn khoăn của những người trong cuộc.
Đội ngũ đông đảo
Trẻ nhất là Phạm Nguyễn Ca Dao sinh năm 1994, là học sinh phổ thông ở Đà Nẵng, thứ nhì là Đặng Chân Nhân sinh năm 1993 từ Hà Nội, Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc quy tụ 112 gương mặt từ 35 tuổi trở xuống sẽ diễn ra tại Tuyên Quang trong 2 ngày 9-10/9 tới.
Thời gian qua, công tác chuẩn bị đã được tổ chức “ráo riết” trong điều kiện khó khăn mà theo Chủ tịch Hội - nhà thơ Hữu Thỉnh, thậm chí đã dự tính phải lùi hội nghị sang năm sau. Phó Chủ tịch Hội - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói: Tổ chức hội nghị lần này, chúng tôi muốn tôn vinh những người viết trẻ, mở diễn đàn để xã hội cùng lắng nghe họ lên tiếng, chia sẻ về những vấn đề lớn lao chúng ta đang đương đầu. Hội nghị cũng là dịp chúng ta nhìn lại lực lượng trẻ một cách tương đối cụ thể, rõ ràng hơn để vạch ra những chiến lược bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ trong sáng tác, gia nhập hội, tham gia các cuộc thi, các giải thưởng văn học… Và bao trùm tất cả là mong muốn tạo nên một cảm hứng lớn để mọi người cùng cảm nhận bằng cách riêng của mình. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà - Trưởng Ban Nhà văn trẻ của hội cho biết: Công tác chọn lựa nhân sự tham dự đã được làm cẩn thận với độ tuổi quy định từ 35 trở xuống, các đại biểu có sự xuất hiện, đóng góp nhất định bằng tác phẩm và tạo được sự hứa hẹn phát triển. Nhà văn nhấn mạnh: Tất nhiên, có những trường hợp chưa có tác phẩm vượt trội hay chưa in sách riêng, qua đánh giá, hội vẫn mời tham dự vì nhận thấy ở họ tiềm năng và có thể bồi dưỡng giúp họ phát huy.
Tất nhiên, như nhiều ý kiến của BTC, con số 112 tác giả chưa phải là tất cả những người trẻ sống và viết khắp mọi miền Tổ quốc. Nhưng đã thể hiện sự phát triển đông đảo, phong phú từ sau hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 7 với hơn 70 đại biểu. Được biết, trong hội nghị lần này chỉ có một vài người từng tham dự lần trước, còn lại hầu hết là những người lần đầu tiên góp mặt.
Một số gương mặt trẻ sân thơ trẻ 2011. |
Làm gì để chắp cánh?
Đặt ra con số tương đối ban đầu và cũng “hé lộ” theo hướng cởi mở hơn trong phương thức kết nạp hội viên đối với lực lượng trẻ, hội mong ước trong những năm tới sẽ có thể đưa 50 gương mặt trẻ vào hội. Nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh: Lớp trẻ cần được nâng đỡ, phát triển tài năng, tạo những điều kiện để hoàn thành tốt chức năng sáng tạo trước xã hội. Ông Thỉnh hy vọng trong 5 năm tới sẽ có thêm một thế hệ nhà văn mới, đảm trách được vai trò này.
Trước thềm hội nghị cũng đã có một số băn khoăn của những người cầm bút khi nhìn nhận thực tế văn học trẻ. Nhà văn Y Ban đặt vấn đề 5 năm qua, từ sau Hội nghị lần thứ 7, chúng ta đã có một vụ mùa gặt hái được những gì? Và nếu coi hội nghị là một diễn đàn thì những ý kiến, đề xuất được nêu lên từ Hội nghị lần thứ 7, đến nay, Hội Nhà văn đã xử lý như thế nào? Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho rằng, văn học trẻ những năm qua đã có thành tựu và những đóng góp nhưng còn thiếu những tác phẩm nói lên đời sống xã hội lớn lao và vấn đề lớn của dân tộc. Hội nghị này phải làm gì và làm thế nào để đánh thức tiềm năng sáng tạo của họ với những đề tài lớn như vậy?
Trong vài ngày, một hội nghị của hàng trăm người thật khó ghi nhận hết được những nguyện vọng, tâm tư, ý tưởng với mong muốn chung sao cho công tác liên kết, quan tâm, bồi dưỡng những cây bút trẻ sẽ được nâng cao hơn, đa dạng và cũng thiết thực hơn cả về lượng và chất. Mong rằng, kể từ hội nghị, Hội Nhà văn Việt Nam cũng như Ban Nhà văn trẻ sẽ thiết lập một cơ chế mở để sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của thế hệ trẻ và nhất là đón nhận, nâng đỡ cho tác phẩm của họ. Hy vọng sẽ sớm ra đời được một giải thưởng dành riêng cho các cây bút trẻ, có thêm nhiều hoạt động văn chương như tổ chức thi, vận động sáng tác, hội nghị, hội thảo về văn, thơ, dịch… để họ tham gia, giao lưu, trao đổi nghề nghiệp. Mong sao dự định tổ chức Liên hoan các nhà văn trẻ châu Á tại Việt Nam mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giới thiệu sớm thành hiện thực.
Dương Xuân