Móng nhà

Xã hội
- Vậy chứ tôi hỏi bác, trong một ngôi nhà thì chỗ nào quan trọng nhất? - Hai Phiếm hỏi

- Vậy chứ tôi hỏi bác, trong một ngôi nhà thì chỗ nào quan trọng nhất? - Hai Phiếm hỏi

- Chỗ móng nhà chứ còn chỗ nào! Móng có chắc thì nhà mới vững...

- Thế vẫn là ngôi nhà thì chỗ nào là kín nhất?

- Vẫn là móng nhà chứ còn gì nữa. Khi nhà xây xong, mọi thứ lộ thiên khoe kiểu dáng nhưng móng nhà âm thầm nằm trong lòng đất...

- Chao ôi cái móng nhà... - Hai Phiếm mơ màng.

- Hôm nay bác định bàn về sự hy sinh của những cống hiến âm thầm chăng?

- Tôi không phải người mơ mộng. Chẳng qua đọc báo thấy có trường học ở một tỉnh miền trung du đang xây lên thì bị công an ập vào yêu cầu tạm đình chỉ.

- Không có giấy phép chăng?

- Có giấy phép đàng hoàng lại đủ cả chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát...

- Thế sao lại bị tạm đình chỉ xây dựng?

- Vì những phát hiện của những người không thuộc chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát về chất lượng móng của ngôi trường tương lai này không bảo đảm!

- Nói thẳng ra là công trình bị rút ruột chứ gì! Móng yếu, sập nhà như chơi nên khi xây móng phải kiểm tra ngay chứ khi thành nhà rồi tài thánh mới biết bên trong, phía dưới thế nào...

- Là công trình xây trường học có đủ ban bệ như thế mà không phát hiện ra mà công an biết được lại nhờ thông tin của người không có trách nhiệm trong các ban bệ.

- Không có trách nhiệm trong các ban bệ nhưng rất có trách nhiệm với tương lai.

- Vậy người có trách nhiệm trong các ban bệ lại kém người ngoài ban bệ!

- Họ phải giỏi hơn nhưng khi công trình bị rút ruột thì ruột ai đó trong họ lại đầy hơn nên không nhìn thấy gì, không biết lo gì khi công trình bị rút ruột!

- Xem ra ngoài câu " dột từ nóc" mà các cụ để lại còn phải bổ sung thêm khái niệm "sập từ móng" nữa bác nhỉ ! Mọi sự cứ phải cẩn thận ngay từ đầu...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn