Mong có nhiều nhân viên y tế như thế

Thời sự
Người nhà tôi là Phạm Minh Hương, quê ở huyện Giao Thủy (Nam Định) có tiền sử tăng huyết áp. Ngày 5/9,
Người nhà tôi là Phạm Minh Hương, quê ở huyện Giao Thủy (Nam Định) có tiền sử tăng huyết áp. Ngày 5/9, không may bị tai biến và được bệnh viện huyện giới thiệu lên Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Trưa ngày 6/9, gia đình tôi đưa anh Hương lên Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Mặc dù là giờ nghỉ song thấy bệnh nhân nặng, các bác sĩ và điều dưỡng viên như BS. Dụ - Phó Giám đốc BV, điều dưỡng viên Thanh, Hương đã khẩn trương khám cho bệnh nhân, ra y lệnh truyền dịch, chụp phim cắt lớp vi tính sọ não. Khi có kết quả xét nghiệm và phim cắt lớp vi tính sọ não, BS. Dụ đã cho ý kiến chuyển lên Khoa Thần kinh để điều trị. Các điều dưỡng viên Thanh và Hương lại đẩy xe đưa người nhà tôi lên Khoa Thần kinh ở tầng 9 và bàn giao cho các bác sĩ, điều dưỡng viên của Khoa Thần kinh.

Tôi thấy điều dưỡng viên Lan thao tác nhanh nhẹn theo y lệnh của bác sĩ như đặt sông dạ dày, đặt sông bàng quang, truyền dịch. Nhìn thao tác làm việc của các nhân viên y tế ở đây, tôi thấy yên tâm. Từ lúc người nhà tôi bất tỉnh không biết gì đến khi được cấp cứu nhanh chóng chu đáo, lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đã kêu đau, tay chân cử động được. Những ngày sau đó, dưới sự tận tình chăm sóc, thăm khám của đội ngũ y bác sĩ, người nhà tôi đã dần hồi phục sức khỏe. Qua sự việc trên, tôi thấy các nhân viên y tế ở Khoa Cấp cứu tổng hợp và Khoa Thần kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội đã thể hiện tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền. Rất mong ngành y tế Hà Nội có nhiều nhân viên y tế phục vụ tốt như vậy.

Trần Lễ (Quận Tây Hồ, Hà Nội


Ý kiến của bạn