Ra đời trong những năm tháng bom đạn ác liệt, biết bao y bác sĩ của Quân y xá Trần Quốc Toản - tiền thân của Bệnh viện (BV) 354 đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ, sống trong sự đùm bọc, chở che của nhân dân xã Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên để phục vụ chiến đấu, khám chữa bệnh cho bộ đội và người dân nơi đây. Năm nay cũng như bao năm về trước, BV 354 đã tổ chức “về nguồn” gặp gỡ những con người vùng ATK, cùng nhau ôn lại kỷ niệm của những năm tháng thắm tình quân dân y.
Hướng về cội nguồn
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, BV 354 đã thể hiện được bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn nêu cao lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp cũng như trong thời bình, các thế hệ thầy thuốc, cán bộ luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Đó cũng là mục tiêu mà BV 354 hướng về Mỹ Yên – nơi đóng đô đầu tiên của BV. Sau khi nghỉ chế độ, hầu hết các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Mỹ Yên do ảnh hưởng các chất độc hại trong chiến tranh nên đều mắc các bệnh về tiêu hóa, thần kinh, hô hấp... đã đi khám nhiều nơi và uống thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm. Những năm qua, BV 354 đã thường xuyên tổ chức các đoàn công tác về Mỹ Yên vừa với mục đích hướng về cội nguồn vừa thực hiện khám bệnh, cấp thuốc, giúp đỡ điều trị cho người dân địa phương.
Nhớ lại những năm tháng lịch sử, Đại tá Nhạc Lai - nguyên Giám đốc BV 354 hồi tưởng: Mỹ Yên là mảnh đất mà BV 354 đã sinh ra, giai đoạn đó là những năm tháng gian khổ, vất vả nhất của BV nhưng cũng là những kỷ niệm không bao giờ phai trong mỗi thế hệ cán bộ của BV. Dù đã chuyển về Hà Nội từ năm 1954 nhưng các thế hệ của BV 354 từ trước đến nay luôn hướng về Mỹ Yên và xác định nơi đây là quê hương của BV với tấm lòng biết ơn sâu sắc trước sự chở che của nhân dân và chính quyền địa phương trong những năm tháng gian khó nhất.
Thắt chặt tình quân dân
Bệnh viện 354 lần thứ hai đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất Ngày 27/5, Bệnh viện 354 long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (1949-2009) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất lần thứ hai. Đại tá bác sĩ Chu Xuân Anh, Giám đốc BV cho biết, 60 năm qua, Quân y xá Trần Quốc Toản (tiền thân của BV 354 ngày nay) đã không ngừng lớn mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ thầy thuốc cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên BV bằng tinh thần phục vụ quên mình, với trí tuệ là lao động sáng tạo trong nhiệm vụ đã phục vụ khám, cấp cứu và điều trị cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, quân dân bị thương, bị bệnh, góp phần giảm tỷ lệ thương vong hỏa tuyến, bảo đảm sức khỏe bộ đội và nhân dân, bổ sung quân số, lực lượng cho chiến đấu, công tác và trong sản xuất. H.H |
Những nhân chứng lịch sử kể lại, vào những năm 1990, xã Mỹ Yên còn rất nghèo, trạm y tế chỉ là ngôi nhà cấp 4 thô sơ, không có y sĩ mà chỉ có 2 y tá, trang thiết bị của trạm y tế lúc bấy giờ còn rất thiếu thốn. Đến với Mỹ Yên hôm nay, trạm y tế xã đã khang trang hơn, đầy đủ hơn rất nhiều. Có được thành quả như vậy là nhờ tinh thần “lá lành đùm lá rách” của BV 354 cộng với sự ủng hộ của Cục Quân y. Chia sẻ khó khăn với đồng bào xã Mỹ Yên, tính đến nay BV đã hỗ trợ về tài chính và cơ sở trang thiết bị y tế trị giá hơn 600 triệu đồng để nâng cấp trạm y tế xã Mỹ Yên, giúp nâng cao khả năng khám, điều trị, CSSK nhân dân của Trạm y tế xã Mỹ Yên. Ngoài ra, BV còn thường xuyên cử những bác sĩ có kinh nghiệm ở BV lên “nằm vùng” để khám chữa bệnh và chuyển giao các kiến thức về chuyên môn cho các y bác sĩ ở Trạm y tế xã Mỹ Yên.
Có mặt trong chuyến “về nguồn” vừa qua, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến tình cảm sâu đậm của các thế hệ cán bộ, bác sĩ BV 354 và người dân Mỹ Yên. Hình ảnh người bác sĩ quân đội trở nên thân quen, gần gũi hơn bao giờ hết với người dân nơi đây. Ông Trần Văn Thọ, một người dân của xã Mỹ Yên tâm sự: Qua bao năm chiến đấu ở các chiến trường, nay tuổi ngày một cao lại bị ảnh hưởng bởi chất độc trong chiến tranh, giờ ông đang bị nhiều bệnh “hành”. Nào là thoái hóa cột sống, đục thủy tinh thể, rồi viêm đại tràng... Thế nhưng được các bác sĩ BV 354 khám và phát thuốc miễn phí, nay bệnh đã giảm nhiều rồi. Nhất là bệnh viêm đại tràng, trước kia không ăn được nổi một bát cơm, nay uống thuốc đều đặn đến bữa ông cũng đã ăn được hơn một bát rồi. Chỉ mong các “bác sĩ bộ đội” lên với Mỹ Yên nhiều hơn để dẹp luôn mấy con “giặc bệnh” đang còn trong người.
Không quản đường xá xa xôi, hàng năm, ít nhất có 3 lần BV tổ chức các đoàn lên thăm và khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Tiếp bước truyền thống, các thế hệ BV 354 hôm nay đã và đang làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Chúng tôi nghe người dân nơi đây nói với nhau rằng: Các anh đúng là bản chất bộ đội Cụ Hồ, vì nước quên thân vì dân phục vụ.
Anh Tuấn