Học sinh, phụ huynh sốt ruột; giáo viên lo áp lực âm ỉ
Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 lớn nhất cả nước, với mức độ cạnh tranh gay gắt nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027, đặc biệt là việc lựa chọn môn thi thứ ba, vẫn chưa được công bố, khiến không ít học sinh và phụ huynh rơi vào trạng thái "vừa học vừa chờ".
Trên các diễn đàn dành cho phụ huynh học sinh Hà Nội, câu hỏi "thi môn gì?" xuất hiện dày đặc mỗi ngày. Khi nhiều địa phương đã sớm công bố môn thi hoặc bài thi tổ hợp, sự chờ đợi của học sinh và phụ huynh Thủ đô càng trở nên nóng ruột.
Em Phạm Tuấn Kiệt, học sinh lớp 9 tại phường Hà Đông chia sẻ: "Em vẫn học đều tất cả các môn theo kế hoạch của nhà trường, nhưng càng gần kỳ thi càng thấy áp lực. Nếu biết sớm môn thi thứ ba, em sẽ chủ động phân bổ thời gian ôn tập, thay vì lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng".
Cùng tâm trạng, em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 9 tại phường Hoàng Mai bày tỏ sự sốt ruột rõ rệt: "Ngày nào bọn em cũng hỏi nhau bao giờ công bố môn thi. Nhìn bạn bè ở một số tỉnh đã có lộ trình ôn tập rất rõ, em thực sự nôn nóng. Học đều tất cả các môn thì rất áp lực vì thời gian không còn nhiều".

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đến nay vẫn chưa được công bố, khiến nhiều học sinh, phụ huynh nóng ruột.
Từ phía phụ huynh, bà Nguyễn Lê Thanh Thủy, có con học lớp 9 tại phường Nghĩa Đô cho rằng việc chờ đợi kéo dài khiến gia đình khó chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho con. "Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội rất cạnh tranh, chỉ tiêu trường công lập có hạn. Việc chậm công bố môn thi thứ ba khiến cả học sinh lẫn phụ huynh đều trong trạng thái căng thẳng kéo dài", bà Thủy nói.
Không chỉ học sinh và phụ huynh, giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng cảm nhận rõ áp lực tâm lý này. Một giáo viên THCS tại phường Hai Bà Trưng cho biết, dù nhà trường quán triệt không dạy học theo hướng đoán đề hay học lệch, nhưng nhiều học sinh liên tục hỏi giáo viên về thời điểm công bố môn thi thứ ba. "Sự chờ đợi kéo dài tạo ra áp lực âm ỉ, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý học sinh", giáo viên này chia sẻ.
Đáng chú ý, trong bối cảnh Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có Giám đốc mới, nhiều phụ huynh bày tỏ kỳ vọng sẽ có những điều chỉnh theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Anh Nguyễn Phú Thanh (phường Thanh Xuân) cho rằng: "Phụ huynh chúng tôi rất mong lãnh đạo mới của ngành giáo dục Thủ đô sẽ có những quyết định sát thực tiễn hơn. Công bố môn thi thứ ba sớm, như nhiều địa phương đang làm, sẽ giúp học sinh chủ động, giảm áp lực không cần thiết cho các gia đình".
Theo anh Thanh, điều phụ huynh mong mỏi không phải là thay đổi để kỳ thi khó hơn, mà là những điều chỉnh nhân văn, tránh đẩy học sinh lớp 9 vào vòng xoáy lo lắng, học thêm tràn lan chỉ vì thiếu thông tin.
Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đang bám sát Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT, theo đó môn thi thứ ba sẽ được công bố trước ngày 31/3. Các nhà trường được yêu cầu tổ chức ôn tập xuyên suốt năm học, rà soát và hỗ trợ học sinh, không để em nào bị bỏ quên, đặc biệt là học sinh yếu, kém.
Theo ông Toản, năm học này Hà Nội dự kiến có gần 140.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng so với năm học trước. Ngành giáo dục đang rà soát hệ thống trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất, nhất là tại các khu vực còn thiếu trường, lớp nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển sinh lớp 10.
Trong khi quyết định chính thức vẫn đang được chờ đợi, học sinh lớp 9 Hà Nội tiếp tục ôn tập trong tâm trạng nóng ruột. Một phương án tuyển sinh được công bố kịp thời, rõ ràng không chỉ giúp học sinh yên tâm hơn mà còn góp phần giảm áp lực cho gia đình và xã hội trong một kỳ thi vốn đã nhiều căng thẳng.
